Mexico gục ngã trước cửa thiên đường

Mexico gục ngã trước cửa thiên đường

Thứ 5, 25/07/2013 14:50

Chưa trả được món nợ đã vay ở vòng bảng, Mexico lại tiếp tục chịu thua trước Panama trong trận bán kết hai với cùng tỉ số 1-2.

Bàn thắng: Perez (12’), Torres (61’) - Montes (25’)

Các cầu thủ Panama tỏ rõ khao khát chiến đấu trong từng bước chạy, từng cú sút và hai bàn thắng của Blas Perez và Roman Torres là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội bóng áo đỏ. Với chiến thắng này, Panama sẽ gặp đội chủ nhà Mỹ trong trận chung kết vào thứ hai với hi vọng lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất Gold Cup.

Bóng đá Quốc tế - Mexico gục ngã trước cửa thiên đường

Trong khi Panama đang mở hội thì Mexico lại chìm trong bầu không khí u ám. Danh hiệu vô địch Gold Cup năm nay không phải là ưu tiên hàng đầu của El Tri nhưng việc bị loại trước một đối thủ như Panama, đội bóng chưa bao giờ thắng Mexico trước khi bước vào giải, là một điều khó chấp nhận. Thêm vào đó, phong độ không tốt của đội tuyển tại Confed Cup và vòng loại World Cup khiến số phận của HLV Manuel de la Torre đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Trở lại trận bán kết hai, Panama là đội bóng chiếm ưu thế trong 20 phút đầu. Phút 13, trong một tình huống Mexico mất bóng nguy hiểm từ giữa sân, các cầu thủ Panama nhanh chóng đưa bóng tiếp cận khung thành thủ môn Orozco. Quintero có pha chuyền bóng chuẩn xác để tiền đạo Perez dứt điểm căng bên góc phải mở tỉ số cho Panama.

Phút 25, đến lượt Panama trả giá vì sai lầm của hàng phòng ngự. Các cầu thủ áo đỏ “bỏ quên” Montes bên hành lang phải và anh này thoải mái đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chính xác của Marco Fabian, cân bằng tỉ số 1-1.

Cả hai đội đều tạo ra khá nhiều tình huống ghi bàn trong trận đấu. Trong khi Panama cho thấy tính tổ chức trong những đường lên bóng có mảng miếng chiến thuật, thì những cơ hội của Mexico xuất phát chủ yếu từ nỗ lực cá nhân. Phút 61, từ một pha dàn xếp đá phạt góc, Torres dũng mãnh băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn quyết định cho The Canaleros.

Trên các khán đài của SVĐ Cowboys, Texas như muốn nổ tung vì bàn thắng của Torres. Dưới sân, ban huấn luyện lẫn các cầu thủ dự bị đều chạy đến ăn mừng với đồng đội. Niềm vui của Panama là quá lớn khi họ đánh bại Mexico đến hai lần để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đội hình xuất phát:

Panama: Jaime Penedo; Leonel Parris, Carlos Rodriguez, Roman Torres, Roberto Chen; Gabriel Gomez (Cummings 90'), Anibal Godoy, Alberto Quintero (Jimenez 65'), Marcos Sanchez; Blas Perez, Gabriel Torres (Waterman 75')

Mexico: Jonathan Orozco; Miguel Layun, Joel Huiqu, Juan Carlos Valenzuela, Adrian Aldrete; Alejandro Castro (Orozco 65'), Carlos Peña (Enriquez 45'), Luis Montes, Marco Fabian; Rafael Márquez Lugo (Brizuela 72'), Raul Jimenez.

Theo VnExpress.net

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.