Theo Newsflare, Hasim Lumbessy, 35 tuổi, đã say rượu khi rời khỏi bữa tiệc tại một quán bar ở vùng nông thôn Bắc Maluku, Indonesia, và đi một mình vào sáng sớm ngày 27/7.
Anh ta đang đi bộ về đến làng Waisakai, qua một con đường mòn trong rừng vào khoảng 3h sáng giờ địa phương thì con trăn dài 6,9 mét lao ra từ bụi rậm và ngoạm chặt vào chân Hasim.
Choáng váng vì một đêm say rượu, Hasim không thể thoát ra khi con trăn quấn quanh người.
Handres, Cảnh sát trưởng quần đảo Sula, cho biết những người thân lo lắng sau đó đã tìm kiếm dọc theo tuyến đường vào chiều ngày 27/7 khi họ nhận ra Hasim không trở về nhà.
Viên cảnh sát nói: "Giữa đường đi, họ nhìn thấy máu trên mặt đất và sau đó tìm thấy đồ đạc của nạn nhân, bao gồm một ba lô, túi đeo chéo và dép.

Người dân phát hiện con trăn với chiếc bụng phình to. Ảnh cắt từ clip/Newsflare.
Họ quyết định quay trở lại làng để thông báo cho những người dân địa phương khác. Sau đó, họ tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng hơn".
Nhóm tìm kiếm đang rà soát khu rừng gần đường Fatliwangka thì vào lúc 8h tối, họ phát hiện một vệt cỏ bị dẫm bẹp dẫn sâu hơn vào rừng.
Theo dấu vết đó, họ phát hiện một con trăn với chiếc bụng phình to một cách kỳ dị, không thể di chuyển.
Đoạn clip ghi lại cho thấy người dân địa phương mổ bụng con thú và tìm thấy Hasim bên trong.
Sau vụ việc, Cảnh sát quần đảo Sula đã kêu gọi công chúng thận trọng khi làm vườn hoặc đi một mình trong rừng.
Cảnh sát trưởng Handres cho biết: "Khu vực này vẫn là môi trường sống của động vật hoang dã. Do đó, chúng tôi kêu gọi công chúng cẩn thận khi làm vườn; nếu có thể, nên đi vào rừng theo cặp thay vì một mình, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự".
Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, dẫn đến xung đột với con người.
Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột... và các loài rắn khác.
Vì có thể phát triển đến kích thước lớn, loài trăn này cũng có khả năng giết chết con người bằng cách siết chặt.
Indonesia có một quần thể trăn đặc biệt lớn, chúng phát triển mạnh trong khí hậu nhiệt đới với nguồn thức ăn phong phú trong các khu rừng nguyên sinh.
Tuy nhiên, sự phát triển của con người đã gây ra xung đột khi các trang trại và làng mạc mở rộng vào các khu vực trước đây không có người ở.
Phương Linh (t/h)