Mở quan tài ra thấy người bên trong mở mắt và gõ liên tục

Thứ 3, 25/11/2025 20:59 GMT+7

Một người phụ nữ ở Thái Lan đã khiến nhiều người bàng hoàng được khi phát hiện còn sống lúc được đưa đi hỏa táng.

Một sự việc gây rúng động Thái Lan vừa xảy ra khi một phụ nữ 65 tuổi bất ngờ cử động và phát ra tiếng gõ từ quan tài khi được đi hỏa táng tại chùa Wat Rat Prakhong Tham, tỉnh Nonthaburi. Vụ việc diễn ra vào ngày 23/11 (giờ địa phương), theo hãng tin Associated Press.

Pairat Soodthoop, quản lý tài chính và tổng vụ của chùa, cho biết người phụ nữ, được xác định là Chonthirat Sakulkoo bởi tờ Thairath, được anh trai là Mongkol Sakulkoo lái xe đưa từ tỉnh Phitsanulok đến chùa để làm lễ hỏa táng miễn phí.

Trong lúc đang lái xe, người anh bất ngờ nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên trong quan tài. Khi đến chùa, ông Pairat cũng xác nhận nghe thấy những tiếng động nhẹ.

"Tôi hơi bất ngờ nên yêu cầu họ mở quan tài. Mọi người đều giật mình khi thấy bà ấy hé mắt và tiếp tục gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà ấy đã cố gõ từ rất lâu", ông kể lại.

Rùng mình: Mở quan tài ra thấy người bên trong mở mắt và gõ liên tục - Ảnh 1.

Người phụ nữ được phát hiện còn sống và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo chia sẻ của người anh, bà Chonthirat đã nằm liệt giường suốt hai năm. Gần đây, sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, không còn phản ứng và dường như đã ngừng thở. Nghĩ rằng em gái đã qua đời, ông đặt bà vào quan tài và lái xe quãng đường gần 500 km đến Bangkok.

Tại Bangkok, ông đến một bệnh viện nơi bà Chonthirat từng bày tỏ mong muốn hiến tặng nội tạng sau khi qua đời. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối vì ông không có giấy chứng tử.

Chùa từ chối hỏa táng vì thiếu giấy tờ, bất ngờ xảy ra

Chùa Wat Rat Prakhong Tham, nơi cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí cũng không thể tiến hành nghi lễ do thiếu giấy tờ hợp lệ. Khi ông Pairat đang giải thích thủ tục cấp giấy chứng tử, thì cả ông và người thân đều nghe thấy tiếng gõ từ quan tài, dẫn đến phát hiện gây sốc.

Ngay sau đó, bà Chonthirat được kiểm tra tình trạng và đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Ông Pairat cho biết vị trụ trì chùa đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho người phụ nữ, đồng thời hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Sự việc hiện đang thu hút sự chú ý lớn tại Thái Lan, nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và cho rằng đây là "phép màu" cứu sống người phụ nữ khỏi cái chết một cách ngoạn mục.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.