Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, hiếm có môn quyền pháp nào vừa đáng sợ, vừa đầy huyền hoặc như Thất thương quyền - tuyệt kỹ trấn phái của Không Động, gắn liền với tên tuổi nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ thiên đồ long ký.
Theo mô tả trong tiểu thuyết, uy lực của Thất thương quyền kỳ dị đến mức chỉ cần đánh nhẹ vào thân cây, bên ngoài không hề thấy tổn hại nhưng một lúc sau lá cây héo rũ, thân gỗ mục nát từ bên trong. Con người trúng phải chiêu này nếu không phòng bị sẽ nội thương trầm trọng, đôi khi chỉ cần bị đẩy nhẹ cũng gục xuống.

Thất thương quyền là một trong những môn võ công kỳ lạ trong Ỷ thiên đồ long ký. (Ảnh minh họa)
Điểm đặc biệt của Thất thương quyền nằm ở 7 loại kình lực được ẩn trong một thế đánh, mỗi kình lực lại mang thuộc tính khác nhau. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, khi thu khi phát, lúc mạnh lúc yếu, biến hóa khôn lường khiến đối thủ dù tinh thông võ học cũng khó nắm bắt.
Tuy nhiên, chính sự hiểm độc của nó khiến việc luyện tập trở thành con đường đầy nguy hiểm. Người luyện phải có nội lực thâm hậu ngay từ đầu mới có thể dẫn khí thông suốt huyệt đạo. Nếu nội công yếu mà cưỡng ép tu luyện, lực phản phệ của môn quyền này sẽ làm tổn hại cơ thể. Luyện một lần là nội tạng bị thương 7 phần, vì thế người trong võ lâm thường nói: Thất Thương Quyền đánh người một, hại mình 7.
Tạ Tốn là người đã khiến môn quyền pháp này trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết sau khi đánh cắp bí kíp và tu luyện thành công, với những trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng vì quá nôn nóng trả thù, ông luyện khi nội công chưa đủ, dẫn đến tổn thương tâm mạch, đôi lúc phát cuồng và không nhận ra người quen. Cũng vì sự nguy hiểm tột độ này mà ngay cả trong phái Không Động, số người dám luyện Thất thương quyền vô cùng ít, ngoài vị tổ sư Mộc Linh Tử, người từng nhờ môn võ này mà lừng danh thiên hạ.
Sau này, Trương Vô Kỵ nhờ cơ duyên tu luyện thành Cửu dương thần công, sở hữu nội lực sâu dày nên mới có thể phát huy Thất thương quyền đến cảnh giới cao siêu, trở thành một trong những tuyệt kỹ uy mãnh trên võ lâm.
Có thể nói, Thất thương quyền không chỉ là một môn võ lợi hại trong tiểu thuyết Kim Dung, mà còn là biểu tượng của triết lý "lợi bất cập hại", sức mạnh thượng thừa luôn đi kèm với cái giá đắt. Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tu dưỡng nội tâm, sự kiên nhẫn và sự cân bằng giữa sức mạnh và trách nhiệm trong hành trình tu luyện võ đạo.
Quốc Tiệp (t/h)
