Một bảo vệ bị cuốn vào máy xay giấy

Một bảo vệ bị cuốn vào máy xay giấy

Thứ 3, 12/03/2013 17:24

Khi các công nhân phát hiện, cơ thể người bảo vệ đã nát biến.

Ngày 12/3, các ngành chức năng huyện Bình Chánh phối hợp Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, đưa phần cơ thể còn lại của ông Nguyễn Văn Đức (SN 1952, quê An Giang) ra khỏi lò xay bột giấy ở xưởng sản xuất giấy Hùng Cường (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh).

Xã hội - Một bảo vệ bị cuốn vào máy xay giấy

Ông Đức đã bị chiếc máy này xay nhuyễn cơ thể

Theo đó, đêm 12-3, khi các công nhân phát hiện thì thi thể ông Đức đã nát biến.

Tại hiện trường, lò xay bột giấy nằm sâu bên trong xưởng sản xuất. Chiếc lò được đặt trên cao, muốn lên phải qua một cầu thang.

Xã hội - Một bảo vệ bị cuốn vào máy xay giấy (Hình 2).

Lò xay bột giấy được đặt trên cao nhưng không hiểu vì sao nạn nhân bị lọt vào trong (Người lao động)

Chị Trần Thị Hạnh (SN 1971, thủ kho) cho biết: “Ông Đức làm bảo vệ đã 7 năm, từ khi xưởng mới thành lập. Đêm xảy ra sự việc gồm có ông và 3 người khác, khu vực xảy ra sự việc không thuộc phận sự của ông Đức nhưng không hiểu vì sao ông lại lên trên đó”.

Được biết, ông Đức mướn phòng trọ gần nơi làm việc, ít va chạm với những người xung quanh. Hiện công an đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ cái chết của ông Đức.

P.V

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.