Một cây sưa bị cưa đứt lúc rạng sáng

Một cây sưa bị cưa đứt lúc rạng sáng

Thứ 6, 07/06/2013 11:23

Lợi dụng trời mưa, nhóm “sưa tặc” cưa đứt cây sưa nhưng chưa kịp lấy đi thì bị người dân phát hiện nên đã vứt cả cưa chạy trốn.

Rạng sáng ngày 7/6 nhiều người dân đi tập thể dục trên đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội (đối diện trường Đại học Kiến Trúc) thì phát hiện một cây sưa bị cưa ngang sát gốc, đổ chắn ngang đường.

Xã hội - Một cây sưa bị cưa đứt lúc rạng sáng

Cây sưa bị trộm đốn hạ ngay trước cổng trường Đại học kiến trúc.

Tại hiện trường, cây sưa bị cưa trộm có đường kính khoảng 30cm, phần lõi đỏ có đường kính gần 20cm. Ước tính cây sưa này khoảng gần 20 năm tuổi.

Theo một số người dân cho biết, có thể do trời mưa, không có người qua lại nên nhóm “sưa tặc” lợi dụng cơ hội ra tay nhưng chưa kịp lấy đi thì bị người dân phát hiện nên nhóm này vứt cả cưa chạy trốn.

Xã hội - Một cây sưa bị cưa đứt lúc rạng sáng (Hình 2).

Có đường kính khoảng 30cm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Công ty Môi trường Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý và chăm sóc cây đã lập biên bản, đồng thời thu dọn phần cành lá để giải tỏa ách tắc giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Định

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.