Những phút nông nổi và bản án nghiêm khắc
Ngày 30/9, TAND Khu vực 6 (Tp.Cần Thơ) đã mở phiên tòa xét xử nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người khởi xướng là Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1996). Sau bữa nhậu trưa 30/1, Thảo rủ nhóm bạn về nhà mình để "chơi hàng". Không ai phản đối, và từ lời rủ rê đó, bi kịch bắt đầu.
Do chưa có sẵn ma túy, Thảo nhờ Trịnh Phạm Khánh Tường liên hệ mua với giá 7,5 triệu đồng. Quá trình giao dịch còn có sự hỗ trợ của Lê Đình Khải, Bùi Hạo Nam và Lê Quốc Giang.
Đến chiều, ma túy được mang về cùng các dụng cụ sử dụng. Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc, ánh đèn, MDMA và Ketamine nối dài cuộc vui bất tận. Đáng chú ý, Tường còn rủ thêm Huỳnh Thị Kim Như tham gia.

Các bị cáo tại tòa.
Điều khiến dư luận bàng hoàng là trong nhóm có 2 người chưa thành niên: Nguyễn Phú Chí Tịnh (16 tuổi) và Bùi Hạo Nam (17 tuổi). Các em không chỉ sử dụng mà còn trực tiếp chia ma túy, chuẩn bị dụng cụ cho cả nhóm. Chỉ vì sự tò mò và tâm lý thích thể hiện, các em đã bước vào con đường tội lỗi.
Đến khoảng 21h cùng ngày, cha của Thảo nghi ngờ sự việc nên báo công an. Lực lượng chức năng kịp thời ập vào, bắt quả tang cả nhóm, thu giữ nhiều tang vật và số ma túy còn lại. Kết quả giám định cho thấy đây là Ketamine và MDMA; xét nghiệm nhanh xác định toàn bộ đều dương tính với ma túy.
Cơ quan tố tụng nhận định Thảo giữ vai trò chủ mưu: cung cấp địa điểm, phân chia ma túy, lôi kéo người dưới 18 tuổi.
Tường, Khải, Giang và Nam là đồng phạm giúp sức tích cực. Phúc và Tịnh tham gia chuẩn bị, phân chia ma túy. Riêng hành vi lôi kéo trẻ vị thành niên đã khiến Thảo và Khải phải chịu tình tiết tăng nặng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Thảo 9 năm 9 tháng tù, Khải 9 năm 3 tháng, Tường và Giang mỗi người 9 năm, Nam 5 năm cùng về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tịnh lĩnh 4 năm tù, Phúc 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hồi chuông cảnh báo về hiểm họa len lỏi
Bản án nghiêm khắc là cái giá cho phút nông nổi, nhưng dư âm còn lại lớn hơn nhiều: Đó là hồi chuông cảnh báo về mức độ xâm nhập của ma túy trong giới trẻ.
Trong vụ việc, cơ quan tố tụng ghi nhận các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, một số tự nguyện ra đầu thú, một số còn rất trẻ.
Họ không phải "dân chơi chuyên nghiệp", cũng không phải tội phạm có tổ chức, nhưng chỉ một lần buông thả đã đủ đẩy cả nhóm vào vòng lao lý.
Điều này phản ánh thực tế rằng ma túy không còn xuất hiện chỉ ở quán bar, vũ trường hay karaoke mà đang len lỏi ngay trong những buổi tụ tập bạn bè, thậm chí ở chính ngôi nhà của mỗi gia đình.

HĐXX tại phiên tòa
Theo cơ quan chức năng, sự tham gia của những người chưa thành niên là điểm nhấn đáng lo ngại. Khi bị rủ rê, các em thiếu khả năng kiểm soát và dễ dàng sa vào cám dỗ. Chỉ một lần thử có thể để lại hậu quả lâu dài: Sức khỏe suy kiệt, học hành dang dở, tương lai đóng sập sau song sắt nhà giam.
Ma túy không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là thách thức xã hội. Nó hủy hoại cá nhân, đẩy gia đình vào bi kịch, làm rạn nứt các mối quan hệ và tạo gánh nặng cho cộng đồng.
Những vụ việc như ở Cần Thơ cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, còn cần đến trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc định hướng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu niên.
Phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ của con em để kịp thời ngăn chặn nguy cơ.
Nhà trường và xã hội phải tăng cường tuyên truyền, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em xây dựng kỹ năng sống, kỹ năng từ chối cám dỗ. Bởi đằng sau một "cuộc vui" thoáng qua có thể là những bản án nặng nề, những giọt nước mắt và cả một tương lai đánh mất.
Thanh Lâm