Mourinho chìa tay với 'Tam sư'

Mourinho chìa tay với 'Tam sư'

Thứ 7, 21/09/2013 09:14

"Người đặc biệt" đang thực hiện lời hứa của ông. Ông từng nói sẽ góp sức xây dựng ĐTQG Anh, và ông đang làm điều đó một cách lặng thầm.

Nếu có bất cứ điều gì khác giữa Jose Mourinho hiện nay và Jose Mourinho năm 2004 (khi ông đến London nhận việc tại Chelsea và tự tuyên bố rằng mình là "Người đặc biệt"), đó là sự chín chắn. Không chỉ quan tâm đến thành bại của cá nhân hay của 1 CLB, Mourinho đang suy nghĩ lớn hơn, hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Vì lý do này, Mourinho không ngần ngại tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để cải thiện sức mạnh của ĐTQG Anh. "Bằng kinh nghiệm ở những đội bóng hàng đầu, tôi sẽ giúp đỡ ĐTQG Anh trên phương diện cá nhân, không đòi hỏi bất cứ sự đền bù, tưởng thưởng nào" - chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng tuyên bố.

Bóng đá Quốc tế - Mourinho chìa tay với 'Tam sư'

Mourinho đã đánh trúng mong mỏi của người Anh. Trong khoảng 10 năm gần đây, sức mạnh của "Tam sư" đang bị đặt dấu hỏi khi họ liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn. Ai cũng nhận ra rằng, LĐBĐ Anh cần 1 chiến lược dài hơi để tái thiết ĐTQG. Song, nghĩ bao giờ cũng dễ dàng hơn là bắt tay vào thực hiện.

Ngược lại với sự chậm trễ của các nhà làm bóng đá Anh, Mourinho đang khẩn trương thực hiện lời hứa. Nguồn tin của Dailymail cho biết, Mourinho đã yêu cầu học viện đào tạo trẻ của Chelsea tập trung bồi đắp cho các cầu thủ dạng tiềm năng. Đồng thời, ông cũng đã tung mạng lưới tuyển trạch viên đi khắp nước Anh nhằm kiếm tìm những ngôi sao tương lai.

Chưa dừng ở đó, Mourinho đang nhắm tới các ngôi sao mới nổi của "Tam sư", ví như Tom Ince (tiền vệ cánh đang khoác áo Blackpool) hay Ross Barkley (cầu thủ 19 tuổi chơi cho Everton).

Mourinho hi vọng sẽ sở hữu các cầu thủ trẻ này và tạo điều kiện cho họ ra sân trong màu áo Chelsea để rèn luyện ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League. Tài năng của Mourinho là điều không phải bàn cãi. Một khi ông kiên nhẫn giúp đỡ bóng đá Anh, "Tam sư" có quyền hi vọng vào tương lai.

Sự bất an của Mata

Tiền vệ người TBN đang ở vị trí hết sức bấp bênh. Màn trình diễn trong trận gặp Everton đêm qua chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Cuộc so tài ở Goodison Park là lần thứ 2 Mata được ra sân ở mùa giải này. Tương lai của anh đã là chủ đề bàn tán trong nhiều tháng qua. Việc anh còn ở Stamford Bridge sau khi TTCN mùa hè 2013 đóng cửa không phải là lời bảo đảm cho tương lai của anh.

Một cách khách quan, Mata đã thi đấu thiếu thuyết phục trước Everton. Phẩm chất của anh vẫn rất tuyệt vời, song, cảm hứng chơi bóng không còn như trước. Có lẽ, cuộc cạnh tranh vị trí với Oscar, William đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Mata. Trong thời gian tới, Mata cần tìm lại chính mình. Nếu không, anh khó lòng trụ lại Stamford Bridge.

Theo Sao bóng đá

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.