Mourinho: Tôi là “Duy nhất”

Mourinho: Tôi là “Duy nhất”

Thứ 5, 27/12/2012 23:47

Một lần vô địch Tây Ban Nha (với Real Madrid), hai lần vô địch Italia (cùng Inter), Anh (ở Chelsea), Bồ Đào Nha (Porto), không thể phủ nhận rằng Mourinho là một HLV rất, rất thành công. Đi đôi với đó là những phát biểu coi trời bằng vung, sẵn sàng san bằng tất cả và hành động có phần dị hợm, người ta gọi Mou là Special One Người đặc biệt.

Tuy nhiên, với Mourinho bây giờ, biệt danh Người đặc biệt dường như vẫn là chưa đủ sau những thành công đến liên tiếp. Chính vì thế, trong buổi nói chuyện với kênh truyền hình SIC của Bồ Đào Nha, Mourinho hùng hồn nói: “Hãy nghĩ xem, liệu có ai giống như tôi hay không khi tôi giành được chiến thắng ở tất cả những giải đấu quan trọng nhất. Từ bây giờ, thay vì Người đặc biệt, các vị nên bắt đầu gọi tôi là Only One - Duy nhất”.

Bóng đá Quốc tế - Mourinho: Tôi là “Duy nhất”

HLV Jose Mourinho

“Duy nhất ư? Cũng phải thôi, bởi thành công nhiều và liên tiếp như Mou trong thế giới bóng đá hiện đại là duy nhất, cũng như khó có thể kiếm được một chiến lược gia nào khác sẵn sàng chạy như điên quanh sân vận động, hay móc mắt đối phương, sẵn sàng quỳ xuống cầu nguyện trước hàng vạn khán giả. Ngay bản thân việc tự nhận mình là duy nhất của Mourinho cũng đã là có một không hai.

Xưa trong Tam quốc có câu nói nổi tiếng “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Đem hình ảnh ấy vào bóng đá, thì nếu như Mouinho là Du thì Pep Guardiola chính là Lượng. Nhớ lại khi Mourinho chân ướt chân ráo tới Bernabeu, cứ mỗi lần Real gặp Barca là mỗi lần Người đặc biệt tắt điện, “Du không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của Lượng.

Ở mùa bóng năm ngoái, trận lượt về trên sân Nou Camp là lần đầu tiên Mourinho nếm trải hương vị người chiến thắng, nhưng nên nhớ rằng trước đó, Pep cũng từng giành chiến thắng 3-1 ngay tại Bernabeu ở lượt đi và 2 lần hành hạ thày trò nhà Mourinho ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Tiếc là, năm nay Pep đã ra đi để lại đống gia sản cho một Tito Vilanova bạch diện thư sinh. Không còn Lượng kiềm chế, trách nào Du chẳng vỗ ngực mà tự xưng ta là một, là riêng là duy nhất.

Giờ đây, La Liga đã chuẩn bị khởi tranh, và cũng là lần đầu tiên Real bước vào mùa giải mới với vị thế đàn anh, vị thế của nhà ĐKVĐ. Với một đội hình có chiều sâu cũng những ngôi sao hàng đầu Ronaldo, Oezil, Khedira, Casillas, Benzema (và Modric?), việc bảo vệ thành công ngôi vị là điều nằm trong tầm tay của Mou. Thênh thang một cõi La Liga, liệu khi đứng trên đỉnh cao một mình, ngài Duy nhất có thấy cô đơn vì không có Lượng?

Song Vịnh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.