MU ngược dòng điên rồ, Chelsea lại thắng ấn tượng bằng ‘mưa gôn’

MU ngược dòng điên rồ, Chelsea lại thắng ấn tượng bằng ‘mưa gôn’

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Chủ nhật, 01/01/2017 08:04

Trong số những “đại gia” của NHA ra sân đêm qua, chỉ Man City là không có được niềm vui.

Tâm điểm của vòng 19 NHA là cuộc đọ sức trên Anfield. Liverpool tiếp Man City. Cùng bám đuổi quyết liệt Chelsea, thế nên, bên nào cũng rất muốn thắng.

Trong hiệp đấu đầu tiên có phần tẻ nhạt, Wijnaldum (Liverpool) khiến người ta nhớ đến mình với pha làm bàn bằng đầu chính xác ngay từ phút thứ 8. Sau đây, Man City nỗ lực dâng cao, đặc biệt ở 45 phút tiếp theo. Tuy nhiên, điều họ muốn là bàn san hòa tỉ số lại không đến.

Thắng tối thiểu, Liverpool duy trì cách biệt 6 điểm với đội đầu bảng Chelsea. Quan trọng hơn, bỏ xa chính Man City tới 4 điểm trên BXH.

MU tiếp Middlesbrough trên sân nhà trong trận đấu diễn ra lúc 22h đêm qua (giờ Việt Nam).

Tinh thần đang lên cao sau quãng thời gian thi đấu khá thành công, không lạ khi thầy trò Mourinho dồn ép đối phương nghẹt thở. Pogba, Martial liên tiếp có cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ. Ibra thậm chí còn làm tung lưới đội khách trong tình huống trọng tài không công nhận.

Thống kê chỉ ra rằng, 45 phút đầu tiên, MU tung ra tới 15 cú dứt điểm. Tiếc là bàn thắng chưa đến.

Bất ngờ xảy ra vào phút 67. Leadbitter hạ gục De Gea bằng cú đá chéo góc quyết đoán. Ngay lập tức, Mourinho đưa Rashford vào sân. Thực tế thì từ đây, Quỷ đỏ chơi hứng khởi hơn hẳn.

Chỉ hơn 1 phút, màn ngược dòng “điên rồ” được họ hoàn tất. Martial và Pogba lần lượt lập công cùng ở phút 85, mang về thắng lợi kịch tính trong ngày cuối cùng của năm trên Old Trafford.

Như vậy, MU đã có 36 điểm, bằng với Tottenham – đội xếp thứ 5, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Một “ông lớn” khác của bóng đá Anh cũng ra sân đêm qua là Chelsea. Ít phút đầu, The Blues gặp nhiều khó khăn trước lối chơi sòng phẳng của Stoke. Song, họ vẫn là đội biết cách làm nên khác biệt. Phút 34, Gary Cahill bật cao đánh đầu, mở tỉ số.

Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến “mưa gôn”. Stoke khiến đội chủ nhà bị thủng lưới 2 lần, nhưng Chelsea còn xuất sắc hơn. Họ ghi thêm 3 bàn nữa để khép lại thắng lợi tưng bừng 4-2.

Đây đã là trận thắng thứ 13 liên tiếp tại NHA của thầy trò Conte, giúp họ giành chức vô địch lượt đi, hơn đội xếp thứ 2 (Liverpool) 9 điểm.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.