MU tự bắn vào chân mình, Chelsea thua sốc ngày Cá tháng Tư

MU tự bắn vào chân mình, Chelsea thua sốc ngày Cá tháng Tư

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Chủ nhật, 02/04/2017 10:43

Hai “đại gia” của bóng đá Anh là MU và Chelsea đều không thể thắng đêm qua.

Vòng 30 NHA, MU tiếp West Brom trên sân nhà với đội hình chắp vá. Ibra bị cấm thi đấu, HLV Mourinho dùng Rashford làm mũi nhọn trên hàng công, hỗ trợ phía sau là Martial, Mkhitarryan và Lingard.

Quỷ đỏ trình diễn một lối chơi thiếu kết dính sau tiếng còi khai cuộc. Điều này khiến khung thành thủ môn Ben Foster “sóng yên bể lặng” suốt hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, MU chơi tấn công với tốc độ cao hơn. Những cơ hội rõ ràng đã tới, song khi thì Rashford dứt điểm chưa đủ sắc, khi thì Mkhitarryan chịu thua trong tình huống đối mặt... Kết quả cuối cùng, nửa đỏ thành Man bị đối phương cầm hòa với tỉ số 0-0.

Chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ yếu, MU chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Họ có nguy cơ bị top 4 bỏ xa tới 7 điểm nếu Man City đả bại Arsenal.

Cũng ở vòng 30, “ông lớn” Liverpool tiếp Everton. Đúng với tính chất của một trận derby vùng Merseyside, hai đội không ngần ngại chơi đôi công ngay từ đầu.

Phút thứ 8, Mane và Firmino bật tường trung lộ ăn ý trước khi đích thân Mane có cú sút chéo góc thành bàn.

20 phút sau, sự hớ hênh của hàng thủ Liverpool khiến họ phải trả giá. Everton gỡ hòa từ tình huống phạt góc. Pennington lập công nhờ pha đá bồi cận thành.

May cho Liverpool là trước khi hiệp 1 khép lại, họ vẫn có lợi thế dẫn bàn. Coutinho khiến cả sân Anfield được dịp ăn mừng bằng màn solo quen thuộc, rồi cứa lòng đẹp mắt ở phút 31.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chịu thiệt sau giờ nghỉ, bởi Mane bất ngờ dính chấn thương, rời sân. Rất thú vị, người đóng thế Origi cuối cùng lại ‘nổ súng”, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội bóng thành phố Cảng.

Kết quả này giúp Liverpool tạm vượt lên vị trí thứ 3 của Man City với 59 điểm, nhưng City (57 điểm) còn 2 trận chưa đá.

Đội đầu bảng Chelsea được đá trên sân nhà, tiếp Crystal Palace. Sở hữu thực lực mạnh hơn, Chelsea nhanh chóng có bàn mở tỉ số ở phút thứ 5, do công của Fabregas.

Thời điểm này, CĐV của The Blues đã sớm nghĩ về một kết quả có lợi cho đội nhà. Tuy nhiên, địa chấn đã xảy ra.

Chỉ trong vòng 2 phút (từ 9’ đến 11’), lần lượt Zaha và Benteke thay nhau ghi tên mình lên bảng tỉ số, giúp Crystal Palace “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Khoảng thời gian còn lại, Chelsea dĩ nhiên tấn công điên cuồng, còn Crystal phòng ngự quả cảm.

Bất lực trước hàng thủ đội khách, thầy trò Conte thua sốc trong ngày Cá tháng Tư. Họ, như thế, bị Tottenham thu hẹp khoảng cách xuống còn 7 điểm.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.