Như báo Người Đưa Tin đã đưa, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh), nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị mưa lũ, khiến nhiều người thương vong cùng với đó là nhà cửa bị sập, hư hỏng…
Tại TP.Yên Bái vào ngày 20/7 một số tuyến đường bị ngập, có nơi ngập sâu lên đến 1,5m. Nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, phải kê đồ đạc lên cao hoặc di chuyển ra nơi khác tránh mưa lũ.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại khu vực ga Yên Bái (phường Hồng Hà, TP.Yên Bái) vào lúc 23h ngày 20/7, mực nước tại đây vẫn đang dâng cao.
Tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, lực lượng quân đội, công an phường và lực lượng cứu hộ được huy động. Theo chia sẻ của một cán bộ Công an phường Hồng Hà, hiện tại chưa có thêm thiệt hại nào về người.

Nước đã dâng cao và chững lại.
Phương tiện để di chuyển tại khu vực này là thuyền và xuồng, Tuy nhiên, do nước dâng cao kèm mất điện nên trời rất tối. Lực lượng chức năng đành tạm dừng thuyền để chờ sáng mai di chuyển đến các nơi.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để chỉ đạo kịp thời.
Trong lúc chờ đợi nước rút, nhiều người dân đã kê cao đồ đạc trong nhà và vẫn ngủ lại trong nhà, bên cạnh đó họ cũng đã tranh thủ mua mỳ tôm về để dự trữ.
Chia sẻ với PV, chị Thu (sinh sống gần ga Yên Bái) cho hay: “Trận lũ năm nay không bằng năm 2008, thế nhưng tôi thấy diễn biến có vẻ khó lường. Tôi chẳng biết khi nào nước mới rút nên tranh thủ mua thùng mỳ tôm về dự trữ”.
Cũng chia sẻ lo lắng của mình về trận lũ này, anh Huy (phường Hồng Hà) cho biết: “Tôi rất lo lắng không biết tối nay nước có rút không, ngủ trong nhà cũng không an tâm nên tôi xác định thức trắng đêm nay để chờ nước rút”.
Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được:

Lực lượng chức năng túc trực tại khu vực nước dâng cao.

Hiện tại vẫn đang có mưa nhỏ.

Nước dâng cao phải di chuyển bằng thuyền và xuồng.



Một vài xe máy cố di chuyển bị hỏng bu-gi.


Trong khi chờ nước rút, nhiều người dân tranh thủ mua mỳ tôm dự trữ.

Nhiều người có ý định thức trắng đêm vì lo lắng nước không rút.
Thanh Lam
Ảnh: Cao Tuấn Ninh