Mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và những góc khuất buồn

Mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và những góc khuất buồn

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 5, 25/01/2018 06:27

Bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc, tự hào, phấn khích tột độ cùng vô vàn cảm xúc của người Việt Nam sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23, vẫn còn đó những ngậm ngùi xen lẫn tiếc nuối.

Những khuôn mặt hân hoan, sung sướng, tiếng hò reo khi tấm vé đầu tiên của trận chung kết giải U23 châu Á gọi tên Việt Nam hiện diện ở khắp mọi ngôi nhà, góc phố. Đâu đâu cũng thấy mọi người rôm rả trò chuyện, bàn tán về trận đấu, về những người hùng vừa ghi tên mình vào lịch sử. Âu cũng là điều dễ hiểu bởi chúng ta đã phải chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, điều đáng tiếc, đáng buồn và đáng thất vọng chính là thái độ của không ít người hâm mộ, người dân đã nhân sự kiện này để thể hiện sự vô duyên, vô văn hóa, mất lịch sự của mình.

Xi nhan Trái Phải - Mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và những  góc khuất buồn

Cô gái khỏa thân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam sau trận tứ kết U23 châu Á. (Ảnh cắt từ clip).

Khi trận đấu chỉ vừa kết thúc, trên facebook, người người đăng status chúc mừng còn trên đường phố, những dòng người (tạm cho là người hâm mộ) túa ra từ khắp mọi nẻo với trống, cờ tạo thành những hàng dài, hò reo không ngớt. Và đó cũng là lúc những ai đã thề, đã hứa, đã tuyên bố xanh rờn trước trận đấu phải thực hiện lời hứa của mình, theo rất nhiều cách “khó đỡ”. Từ cạo đầu, cứa cổ đến khỏa thân chạy ngoài đường, đàn ông thì mặc váy, chị em phụ nữ đòi “rụng trứng” vì các cầu thủ… Bên cạnh đó cũng có những lời hứa rất hài hước và thiết thực như giảm giá hàng hóa, không kiểm tra bài những người tên trùng với các cầu thủ hay đặt tên con là tên các cầu thủ…

Tất nhiên một niềm vui to lớn như vậy thì không thể giấu giếm hay kiềm chế, nhưng thể hiện như thế nào, đùa hay thật thì lại là điều khiến cho nhiều người ái ngại.

Sẽ là quá trớn, phản cảm thậm chí lố bịch khi những người đàn ông hay phụ nữ khỏa thân “hồn nhiên” chạy nhảy tung tăng ngoài đường phố, bất chấp ánh nhìn vừa sợ vừa tò mò của người đi đường. Rồi những hình ảnh cứa cổ rất ghê rợn được chia sẻ trên mạng xã hội. Và cũng chính từ những hình ảnh livestream (quay trực tiếp) trên facebook, không ít người đã bị tai nạn, những đứa trẻ bị chen lấn, đè bẹp trong đám đông ồn ã, tiếng khóc thét của chúng hòa vào với tiếng hò reo của người thân, những ánh mắt vô tư của trẻ em phải chứng kiến những hình ảnh thiếu văn hóa một cách trần trụi, chúng sẽ nghĩ gì? Có ai cảm thấy áy náy, ngại ngùng?

Đồng ý rằng việc chia sẻ niềm vui chung của cả nước là điều có thể thông cảm nhưng trong số đám đông ở khắp mọi nơi, có mấy phần là những người hâm mộ trái bóng tròn thực sự? Có mấy phần chỉ a dua theo phong trào, trà trộn vào đám đông với lý do rất chính đáng để phô bày sự bệnh hoạn của mình?

Sức khỏe, tính mạng của bản thân nếu không biết tự bảo vệ thì không đáng được trân trọng. Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn nhưng sự an toàn của người khác hay trật tự xã hội sẽ ra sao sau những cuộc vui ấy thì chắc vẫn phải bỏ ngỏ. Bên cạnh những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn đó những sự ăn năn, hối hận của không ít người trẻ (và cả những người không còn trẻ). Bồng bột, nhất thời không phải là lý do có thể chấp nhận được bởi hậu quả của nó thường rất khó lường.

Dù vài ngày nữa, sau trận chung kết, đội tuyển U23 Việt Nam giành được huy chương vàng hay bạc thì trong tim những người dân, họ cũng đã là những chiến binh xuất sắc và cũng là những người chiến thắng. Chỉ mong rằng dù kết quả có ra sao thì sau trận đấu, câu hát “Ước gì” cũng không phải vang lên một cách đầy tiếc nuối muộn màng, chỉ sợ điều đó là rất khó!

Thảo Nguyên

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.