Một người đàn ông Thái Lan đã đầu thú hôm 20/5 sau khi bắn chết một nhân viên trên xe bán tải vào ngày 19/5, vì cáo buộc ngoại tình với vợ mình.
Vụ việc được báo cáo với Đồn cảnh sát Bang Bua Thong vào khoảng 9h tối ngày 19/5, bởi một nhân viên trạm xăng 47 tuổi trên đường Bang Phai-Nong Prao Ngai, quận Bang Bua Thong, Nonthaburi.
Nhân viên này thông báo với cảnh sát rằng anh ta nghe thấy 6 tiếng súng trong khi làm việc và đã đi xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, anh ta phát hiện một người đàn ông mặc áo polo trắng và quần short đang cầm một khẩu súng. Người này đã nhét khẩu súng vào túi quần trước khi chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe bán tải.

Khi kiểm tra chiếc xe bán tải đỗ tại hiện trường, nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân, sau đó được xác định là Palathip, 33 tuổi, và nhanh chóng liên lạc với cảnh sát.
Theo báo cáo của Channel 8, Palathip bị 3 phát súng bắn vào cánh tay phải và 3 phát vào ngực. Nạn nhân được tìm thấy đã tử vong trên ghế lái.
Điện thoại di động và 5.000 baht (3,9 triệu đồng) tiền mặt của Palathip vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi kiểm tra kỹ chiếc xe, cảnh sát phát hiện một khẩu súng lục nạp 2 viên đạn.
Đoạn clip từ camera giám sát ở gần đó xác định rõ thủ phạm là Arnon, 40 tuổi. Anh ta được nhìn thấy đang hút thuốc tại hiện trường trong 4 đến 5 phút sau vụ nổ súng chết người, trước khi rời đi bằng xe của mình.
Đồng nghiệp của Palathip, Jazz, 44 tuổi, nói với cảnh sát rằng cả anh ta và nạn nhân đều là kỹ thuật viên được Arnon, chủ một cửa hàng bán thịt, thuê. Arnon thường thuê họ sửa chữa các thiết bị điện hoặc cải tạo cửa hàng của mình.
Jazz khẳng định động cơ là ngoại tình, nói rằng Arnon mới bắt gặp Palathip quan hệ với vợ anh ta, tên là Name.
Hai người đàn ông trước đó đã có một cuộc ẩu đả, sau đó Arnon được cho là đã ra lệnh cho Palathip chấm dứt mối quan hệ và không bao giờ được quay trở lại nhà hoặc cửa hàng. Arnon còn đe dọa sẽ bắn vào đầu Palathip nếu anh ta quay lại. Bất chấp lời cảnh báo, vụ việc được cho là vẫn tiếp diễn, lên đến đỉnh điểm là cuộc đối đầu chết người.

Hiện trường vụ việc.
Arnon đã ra đầu thú lúc 1h sáng ngày 20/5. Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng anh ta và vợ có hai đứa con chung, nhưng cô ấy đã tìm cách ly hôn sau khi quan hệ với Palathip. Arnon cho biết anh từ chối cho cô ấy ly hôn, và họ tiếp tục sống chung.
Vào ngày xảy ra vụ việc, Arnon đã nổi giận sau khi thấy Palathip đến thăm vợ mình và dẫn đến vụ nổ súng.
Cảnh sát vẫn chưa cho Arnon được tại ngoại tạm thời và vẫn chưa chính thức buộc tội anh ta. Arnon dự kiến sẽ phải đối mặt với cáo buộc theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý giết người cố ý, với mức hình phạt từ 15 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Hải Vân