Một vụ việc ở Hardoi, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi một nam thanh niên 21 tuổi bị anh trai mình tát hơn 150 cái trong vòng một giờ sau khi bị rắn độc cắn. Hành động bất thường này được cho là thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ vì nạn nhân ngày càng trở nên buồn ngủ sau khi bị rắn cắn.
Vụ việc xảy ra ở Jyoti Nagar thuộc khu vực nông thôn Kotwali, Hardoi. Arun, 21 tuổi, đã đến ruộng của anh trai Akash để tưới cây. Khoảng 2h chiều, Arun đang nhặt một bao rơm thì bị con rắn ẩn mình trong đó cắn.
Khi tình trạng của Arun bắt đầu xấu đi, Akash đã vội vàng đưa em trai đến bệnh viện. Trên đường đi, Shivam Sharma, chủ một cửa hàng thuốc, được cho là đã để ý đến 2 anh em và giúp chở Arun đến trường y bằng xe máy của mình.

Arun đang nhặt một bao rơm thì bị con rắn ẩn mình trong đó cắn. Ảnh: Latestly
Tại trường y, các bác sĩ bắt đầu điều trị cho Arun và được biết nọc độc đã bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thần kinh của anh. Arun trở nên cực kỳ buồn ngủ và liên tục có vẻ như bất tỉnh.
Các bác sĩ dặn dò gia đình phải cố gắng hết sức để giữ cho anh tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị. Theo lời khuyên đó, Akash luôn ở bên cạnh em trai và liên tục tát mỗi khi anh có vẻ bất tỉnh.
Theo báo cáo, trong gần một giờ đồng hồ, Akash đã tát Arun hơn 150 lần để giữ cho anh ta tỉnh lại.
Theo báo cáo, các bác sĩ đã tiêm 15 mũi thuốc kháng nọc rắn sau khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết rắn cắn. Các bác sĩ cho biết nọc độc đã lan rộng khắp cơ thể Arun và cần được điều trị ngay lập tức.
Sau thời gian dài được chăm sóc y tế, Arun cuối cùng đã sống sót và qua giai đoạn nguy kịch.
Phương Linh (t/h)