Theo Dân trí, ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị vừa kịp thời giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online".
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3/12, Phòng An ninh mạng tiếp nhận tin báo của gia đình N.T.C. (21 tuổi, quê Hà Nam, tạm trú tại phường Hồng Hà) về việc C. yêu cầu chuyển 550 triệu đồng để "chuộc mạng".
Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp truy tìm dấu vết nạn nhân.

Nạn nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.Hà Nội.
Đến 23h50 cùng ngày, công an xác định C. đang ở một khách sạn tại phường Bồ Đề và kịp thời tiếp cận, đưa nạn nhân về nơi an toàn, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.
Thông tin thêm trên tờ Sức khỏe và Đời sống, kết quả xác minh cho thấy trước đó, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh shipper thông báo có đơn hàng và yêu cầu kết bạn Zalo. Sau đó, đối tượng thực hiện cuộc gọi video trong trang phục công an, tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM và dựng lên câu chuyện "bắt giữ shipper vận chuyển ma túy", trong đó có gói hàng liên quan đến nạn nhân.
Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng liên tục đe dọa và ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình; rời khỏi nơi ở và đến thuê phòng khách sạn để "làm việc bí mật"; chuyển toàn bộ số tiền đang có; vay tiền qua các ứng dụng tài chính; đồng thời gọi về xin gia đình chuyển 550 triệu đồng với lý do "học thạc sĩ".
Không dừng lại, chúng còn giả danh cán bộ trường Đại học Dược Hà Nội và sử dụng nhiều sim rác để nhắn tin đe dọa "chặt tay" nếu gia đình không chuyển tiền, khiến gia đình hoảng loạn và phải đến cơ quan công an trình báo.
Nhờ triển khai kịp thời, Công an TP.Hà Nội đã giải cứu thành công nạn nhân, ngăn chặn thiệt hại kinh tế lớn và hạn chế các tác động tâm lý đối với gia đình và người bị hại.
Hải Vân (t/h)