Mới đây, Cảnh sát Merseyside xác nhận, đã nhận được cuộc gọi khẩn từ quán rượu The Stanley Arms trên đường Roby tại Huyton vào khoảng 0h20 sáng thứ Bảy (ngày 27/9, giờ địa phương).
Theo các nhân chứng, nạn nhân chạy trốn khỏi một căn nhà trên đường Colin Close, nơi bữa tiệc diễn ra, rồi xông vào quán rượu chỉ vài phút trước khi nơi này đóng cửa.
Một nhân chứng nói với tờ Liverpool Echo: "Người đàn ông bước vào với một phần cánh tay bị thương rất nặng. Máu chảy rất nhiều và quán rượu chỉ còn vài giây nữa là khóa cửa khi anh chạy vào".

Cảnh sát Merseyside được gọi đến quán rượu The Stanley Arms sau khi sự việc xảy ra. (Ảnh: Liverpool Echo)
Theo Daily Express, phía cảnh sát cũng xác nhận ngoài nam thanh niên, còn một cô gái 17 tuổi cũng bị thương nhẹ ở tay trong vụ việc.
Ngay sau đó, một thanh niên18 tuổi bị bắt vì tình nghi phạm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Người này hiện vẫn bị giam giữ, trong khi nạn nhân tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện.
Các nhân chứng khác cho biết đã nhìn thấy một nhóm đông thanh niên tụ tập tại con hẻm nối giữa đường Roby và Lawton ngay sau nửa đêm, nghi có liên quan đến vụ tấn công.

Nam thanh niên chạy vào quán rượu The Stanley Arms ở Huyton, Merseyside, sau một vụ tấn công.
Hai ngày cuối tuần và thứ Hai, cảnh sát tiến hành chiến dịch điều tra quy mô lớn tại khu vực, với sự tham gia của các chuyên gia pháp y. Quán The Stanley Arms cũng đã đóng cửa tạm thời để phục vụ công tác điều tra và vệ sinh hiện trường.
Dù vụ việc gây chấn động, một số người dân địa phương vẫn nhận định khu vực này vốn yên bình và hiếm khi xảy ra những sự cố nghiêm trọng như vậy.
Quốc Tiệp (t/h theo mirror.co.uk, express.co.uk)