Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấn giải VTV awards

Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấn giải VTV awards

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 5, 28/09/2017 18:41

Hy vọng cha con anh, gia đình anh cùng nắm tay nhau vượt qua nhiều chặng đường 15 năm nữa trong bình an, hạnh phúc.

Chương trình Điều ước thứ 7 số 126 với tựa đề Bản hòa tấu cha và con vừa phát sóng đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả truyền hình. Nhưng đó không phải nước mắt của sự xót thương cho một số phận kém may mắn mà là nước mắt của những cảm xúc nghẹn ngào, của niềm tin, hy vọng và cả hạnh phúc.

Cộng đồng mạng - Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấn giải VTV awards

Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình Điều ước thứ 7 đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua.

Ở đây, chúng ta không bàn nhiều về căn bệnh hiếm gặp mà cậu bé Bôm mắc phải. Chúng ta không bàn nhiều về những đớn đau thân xác mà cậu bé đã trải qua.Chúng ta cũng không bình luận gì hơn nữa về năng khiếu âm nhạc của anh bạn nhỏ. Chúng ta cũng không đủ hiểu để nói về những đánh đổi, hy sinh mà vợ chồng nghệ sĩ Quốc Tuấn đã cùng nhau đi qua. Vượt lên hết cả, cái mà chúng ta rung cảm đó là tình yêu dành cho con vô bờ bến, là vai trò, bản lĩnh của một người cha đã tiếp sức cho đứa con đi qua tháng ngày khó khăn như thế nào.

Nhìn bé Bôm hồn nhiên với nụ cười lạc quan có ai thấy ấm lòng không? Nghe những nốt nhạc do chính đôi tay cậu bé lướt trên phím đàn, bạn có thấy kỳ diệu không?  Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấngiải VTV awards  - Nhân vật truyền cảm hứng của năm.15 năm đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật. 15 năm âm thầm bên con mỗi ngày để gieo vào lòng con niềm tin, tình yêu và ý chí không khuất phục trước số phận. 15 năm cùng con kiếm tìm và thực hiện giấc mơ âm nhạc,…và chắc chắn hành trình ấy sẽ không chỉ dừng lại ở con số 15 năm. 

Cộng đồng mạng - Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấn giải VTV awards (Hình 2).

Nếu có thể, tôi sẽ đề cử nghệ sĩ Quốc Tuấn giải VTV awards.

Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo và hy vọng, cha con anh, gia đình anh cùng nắm tay nhau vượt qua nhiều chặng đường 15 năm nữa trong bình an, hạnh phúc.

Người Việt chúng ta vẫn quan niệm rằng, chăm sóc con cái vốn không phải việc của đàn ông. Việc của họ là bươn trải ngoài xã hội để đảm bảo kinh tế cho gia đình còn lại cứ để phụ nữ lo. Nhưng không, vai trò của người đàn ông không chỉ đơn thuần là trụ cột gia đình, là mái chắn chở che tổ ấm mà họ còn là chỗ dựa tinh thần, giúp con tự tin vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, là chỗ dựa vững chắc để các con cảm nhận sự bình yên ngay cả khi chúng đang phải đương đầu với nhiều thử thách. Hãy nhìn vào ánh mắt, nụ cười con trẻ, bạn sẽ cảm nhận được điều đó.

Tại sao chị em vẫn chia sẻ với nhau rằng, mình chỉ là người đẻ thuê thôi; chồng đi làm từ sáng đến tối nhưng cứ hễ ở nhà là con cái quấn lấy, chúng yêu cha hơn yêu mẹ,…? Thật ra, trong mắt con trẻ, hình ảnh người cha vĩ đại lắm. Cha có thể làm được những việc theo chúng là vô cùng lớn lao như sửa cái xe đạp, đóng mấy cái đinh treo giá sách, thay cái bóng điện trong nhà vệ sinh,...Cha là niềm tự hào, là tấm gương cho chúng học tập.

Để thành công trong cuộc sống, mỗi đứa concần có sự ôn hòa, nhẫn nại của mẹ nhưng cũng không thể thiếu sự kiên định, mạnh mẽ và bản lĩnh của cha. Vì thế những người đang làm cha và sẽ làm cha xin đừng bỏ quên trách nhiệm cũng như quyền lợi được yêu thương con cái – Đó là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của bạn, hãy bảo vệ và giáo dục chúng bằng tất cả tình yêu mà bạn có.

Đăng Khuê

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.