Neymar làm hại Barca, Real thắng hụt kình địch Atletico

Neymar làm hại Barca, Real thắng hụt kình địch Atletico

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Chủ nhật, 09/04/2017 10:02

Đêm qua, trong khi những đội bóng lớn ở NHA đều giành chiến thắng thì 2 tên tuổi của La Liga là Real, Barca không thể giành 3 điểm tuyệt đối.

Vòng 32 NHA, Chelsea tới làm khách trên sân của Bouremouth. Ngay từ phút 17, đoàn quân của HLV Conte đã có bàn thắng vượt lên, sau tình huống hậu vệ Adam Smith bên phía đối phương vô tình phản lưới nhà.

Bournemouth sau đó nôn nóng gỡ hòa. Đó cũng là lúc họ dính đòn phản công của Chelsea. Phút 20, Hazard phá bẫy việt vị thông minh, nhân đôi cách biệt cho The Blues.

Hy vọng với Bourrnemouth được nhen nhóm trước khi hiệp 1 khép lại. King tung cú sút sấm sét hạ gục Courtois (42’).

Sau giờ nghỉ, kịch bản lội ngược dòng không đến, dù Bornemouth tấn công nỗ lực. Trái lại, họ nhận đòn kết liễu bởi siêu phẩm đá phạt của Alonso.

Thắng 3-1, Chelsea tiếp tục ngự trị trên đỉnh BXH.

“Đại gia” Liverpool làm khách trước Stoke. Khá bất ngờ khi HLV Klopp tung một loạt cầu thủ trẻ ra sân. Chính điều này khiến đội tỏ ra yếu thế. Hệ quả, Liverpool phải nhận bàn thua ở phút 44.

Ở hiệp đấu thứ 2, The Kop bổ sung nhân sự. Sự xuất hiện của Firmino và Coutinho giúp họ chơi áp đảo. Đích thân 2 ngôi sao này sau đó đã ghi bàn, khép lại cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Thắng 2-1, Liverpool tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên BXH với 62 điểm và tràn trề hy vọng giành vé trong top 4.

Trên sân nhà, Man City tiếp Hull City. Trước đối thủ yếu, Man xanh thoải mái phô diễn kỹ thuật. Mất hơn 60 phút, thầy trò Pep Guardiola vươn lên dẫn 3-0, nhờ các pha lập công của Aguero, Delp và bàn phản lưới của Elmohamady.

Nỗ lực trong vô vọng của Hull chỉ giúp họ có bàn danh dự ở phút 85. Người ghi tên mình lên bảng tỉ số là Ranocchia.

Kết quả 3-1 giúp Man City giữ được vị trí thứ 4 trên BXH.

Ở Tây Ban Nha, Barcelona làm khách trước Malaga ở vòng 31 La Liga. Thực lực mạnh hơn, không lạ khi Barca tràn lên tấn công áp đảo. Tiếc là sự may mắn ngoảnh mặt với họ.

Phung phí cơ hội, “Blaugrana” sau đó phải trả giá. Phút 32, Sandro Ramirez - tài năng trưởng thành từ chính lò đào tạo La Masia có cú sút quyết đoán, mở tỉ số trận đấu.

Tệ hơn, tới phút 65, Barca còn phải chơi thiếu người khi Neymar hóa thành tội đồ, nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trong thế hơn người, cuối trận, Jony chấm dứt mọi hy vọng của thầy trò Enrique với bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 chung cuộc.

Kết quả này khiến Barcelona bị Real nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

“Ông lớn” Real Madrid tiếp Atletico trong trận cầu đinh của vòng 31. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn trong hiệp 1, tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội.

Khác biệt đến sau giờ nghỉ. Real có bàn mở tỉ số bằng một pha bóng bổng. Rất bất ngờ, Pepe là người phá vỡ thế bế tắc.

Kể từ đây, Kền Kền phòng thủ chắc chắn. Song, đúng vào lúc thế trận an toàn, họ lại bị thủng lưới. Phút 85, đón đường chọc khe của Angel Correa, Griezmann thoát qua 2 hậu vệ Real rồi dứt điểm hạ Keylor Navas ở góc gần.

Chỉ có được trận hòa nhưng thế là đủ để Real nới rộng cách biệt với Barca lên thành 3 điểm – đội đã thua trước Malaga.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.