Chuyện là, một gia đình có miếng đất, khi tới kiểm tra để định làm nhà thì thấy có một nhà khác đã xây trên đất của mình. Tất nhiên, họ báo ngay cho chủ nhà và yêu cầu chấm dứt, trả lại hiện trạng để chủ nhà đích thực cũng làm nhà để ở.
Vụ việc xảy ra từ năm 2024, chính quyền địa phương đã vào cuộc, yêu cầu người "làm nhầm" trả đất cho chủ thật. Thế mà rồi dằng dai, chả hiểu thế nào mà ngôi nhà vẫn được lừ lừ xây lên cho tới hoàn thiện.
Chủ thật, sau khi "bất lực" với "chủ nhầm" và chính quyền khi ấy đã làm đơn ra tòa đề nghị phân xử. Đây là việc làm hết sức đúng đắn trong một xã hội văn minh.
Kết quả: tòa sơ thẩm tuyên "chủ nhầm" phải trả đất cho chủ thật. Chính quyền xã yêu cầu thi hành án. Nhưng, "chủ nhầm" cũng làm một việc hết sức văn minh là... kháng án song song với hoàn thiện và cố thủ căn nhà.
Tới đây nhiều người đã thấy sự cố tình nhầm đến ngang ngược, đến bất chấp, đến không thể hiểu nổi của vợ chồng "chủ nhầm". Thậm chí có người còn đặt vấn đề, hay là họ nắm được một "bí quyết" gì đấy để họ tin rằng họ sẽ thắng, rằng đấy là đất của họ để họ đặt cược cả ngôi nhà vào đấy, chứ nếu họ biết nhầm thật, dù ai cũng thấy họ "nhầm", thấy họ đang xây nhà trên đất không phải của mình, trừ họ, để họ cứ hiên ngang bất chấp cả lẽ phải, sự thật và uy lực của chính quyền, để cù nhây cù nhưa gần năm trời xây xong ngôi nhà, thì đố họ dám xây, nhưng họ vẫn... dám.

Ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác. Ảnh: Người lao động
Ngang ngược hơn nữa, ông "chủ nhầm" còn đòi yêu cầu đổi đất (miếng đất của "chủ nhầm" cách đấy 4 thửa và gần... bãi tha ma) hoặc gia đình chủ thật phải bán lại cho ông ngang ngược này với mức giá 550 triệu đồng.
Nói thật là, dẫu hiền đến mấy, ít hiểu biết đến mấy, khi nghe cách ngang ngược đến mức như... anh em Chí Phèo này thì không ai chịu được. Thế mà tổ dân phố với chính quyền xã nhiều lần họp, đối chất, vẫn thua anh liều này, anh "giữ vững quan điểm" và vẫn xây hoàn thiện ngôi nhà hai tầng rồi cố thủ ở đấy, trơ như sắt vững như đồng.
Cực chẳng đã, chờ mãi không được, biết bao giờ mới phúc thẩm (dù ai cũng thấy kết quả phúc thẩm trước mắt nhưng nó vẫn phải có quy trình) nên gia đình chủ thật phải làm thêm một việc trong quyền hạn của mình: tố cáo ra công an về việc mình bị chiếm đoạt quyền sử dụng đất và đề nghị công an khởi tố vụ án, điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.
Đơn của chủ thật viết: "Suốt một năm nay, thửa đất của gia đình chúng tôi bị ông Đỗ Văn H. và vợ là Vũ Thị T. ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng trái phép căn nhà 2 tầng trên đất của gia đình tôi.
Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông H. dừng việc thi công nhưng phía ông H. dù biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện bằng được hành vi chiếm đoạt, không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi".
Và theo tin mới nhất, công an Tp.Hải Phòng đã vào cuộc.
Tôi nói thật, sống cũng nhiều, lăn lộn cũng nhiều, tiếp xúc cũng nhiều, nhưng chưa từng gặp ai liều như anh chàng "chủ nhầm" này. Anh đã đánh cược cả tỉ bạc (trị giá căn nhà xây xong) cho sự liều của mình.
Và cả khi biết mình sai thì anh cũng cương quyết sai trên thế thắng: ra điều kiện cho chính chủ, chỉ được chọn 1 trong hai, hoặc là đổi đất hoặc là bán với giá do mình ấn định. Trong khi việc đúng nhất, duy nhất đúng, đương nhiên đúng, trăm phần trăm đúng, chỉ có thể đúng... là trả đất cho chủ thật, thì anh ta... ngó lơ.
Chủ thật của lô đất mua lô đất này từ tháng 9/2024, tức tới giờ đúng một năm. Có lẽ ngoài việc yêu cầu trả đất còn phải yêu cầu "chủ nhầm" bồi thường những chi phí tổn thất cho chủ thật suốt một năm vừa qua nữa.
Cũng mới nhất, chị chủ thật cho biết, vợ của "chủ nhầm" đã gọi điện cho chị xin lỗi, nhưng chị cho biết đã muộn, và cương quyết tố cáo ra công an. Việc này lại nhớ, "tổng tài" phẩy tay cho đàn em đánh người cũng đến gặp mẹ nạn nhân xin lỗi và bị từ chối, cũng vì... muộn rồi.
Vụ này còn làm liên lụy tới một cán bộ công an vì tin đồn "chủ nhầm" có bà con với ông, khiến "đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó giám đốc Công an Tp.Hải Phòng, khẳng định ông hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ hay liên hệ nào với ông Đỗ Văn H., người xây dựng trái phép ngôi nhà trên đất của người khác tại P.Thiên Hương (Tp.Hải Phòng)".
Vấn đề là hiện nay cũng đang có vài việc "xây nhà nhầm đất" như thế, xử lý một việc tức cũng cảnh tỉnh nhiều việc liên quan.
Báo chí đưa tin ở Tp.HCM cũng đang có việc xây nhà nhầm đất và cũng đang xử lý rốt ráo, trong đó "chủ nhầm" hứa nếu không thương lượng được sẽ nhờ "thần đèn" chuyển nhà về đất của mình. Họ nhầm, nhưng không cố ý, không ngang ngược, không làm... bố thiên hạ...
"Tôi sai nên sẵn sàng thương lượng để giải quyết, chứ không ra tòa làm gì", người chủ ngôi nhà xây nhầm ở phường Chánh Hiệp (Tp.HCM) khảng khái nói.
Và tin mới nhất, chiều ngày 24/9, với sự chứng kiến của UBND phường Chánh Hiệp, 2 nhà đã hòa giải thành, bên nhầm thuê "thần đèn" chuyển nhà về đất của mình trong thời gian 45 ngày.
Một kết thúc đẹp bởi họ "nhầm" thật, và có thiện chí sửa sai, dẫu sự sửa sai tốn... 200 triệu cho công ty "thần đèn".
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả