Ngày 20/11: Đừng quên mẹ cũng là cô giáo

Ngày 20/11: Đừng quên mẹ cũng là cô giáo

Thứ 5, 27/12/2012 23:42

Ngày 20/11 là ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh những người thầy và sự nghiệp trồng người. Chúng ta thường hết lời ca ngợi, và dành những món quà ý nghĩa cho những người thầy đang đứng trên bục giảng của mình mà gần như quên mất ở nhà mình “mẹ cũng là cô giáo”.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên, là người âm thầm, lặng lẽ cầm đèn soi cho con mình những bước đi đầu đời và cả cuộc đời. Cha mẹ dạy ta học ăn, học nói. Chamẹ dạy ta tình thương yêu, tôn trọng và cái gốc làm người.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

Người thầy đầu tiên trong đời mỗi chúng ta, gần gũi nhất, yêu thương chúng ta nhất xứng đáng nhận được những bó hoa tươi thắm đầu tiên trong ngày 20/11. Nhưng, có mấy ai trong chúng ta nghỉ tới điều này? Có mấy ai tặng cha mẹ quà ngày 20/11? Có chăng chỉ những bậc cha mẹ là giáo viên mới được con cái nhớ tới trong ngày 20/11 ý nghĩa này.

Pháp luật - Ngày 20/11: Đừng quên mẹ cũng là cô giáo

Hình minh họa

Dù cha, mẹ không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ tính toán với con cái, song cha, mẹ sẽ cảm động biết bao khi nhận được những món quà ý nghĩa và lời chúc chân thành từ những đứa con yêu quý của mình trong ngày 20/11. Những việc làm ý nghĩa, những lời hỏi thăm động viên cha, mẹ, một bữa cơm gia đình đầm ấm... trong ngày Nhà giáo có lẽ cũng đủ làm cha, mẹ rơi nước mắt hạnh phúc.

Con người thật kỳ quặc, thường chỉ quan tâm và nhớ tới cái gì đó xa xôi, ở bên ngoài mà hay quên đi nhưng điều gần gũi, ngay cạnh bên mình. Chúng ta chỉ giật mình nuối tiếc khi thứ bên mình không còn nữa. Khi cha, mẹ không còn, con cái mới thấy hối hận về quãng thời gian trước đã không thật sự quan tâm, chăm sóc. Diễn đạt tình cảm với người bên ngoài thường dễ hơn so với cha, mẹ mình.

Nhiều bạn trẻ tâm sự, dù muốn nói rằng: con yêu mẹ, con yêu bố... nhưng không thể thốt nên lời. Đây là tâm lý chung thường thấy ở người phương Đông. Nên chăng cần dạy cho trẻ biết nói lời cảm ơn ngay từ khi tập nói, luyện cho trẻ thói quen chia sẻ tâm tư với người thân yêu. Điều này, cha mẹ là người thầy đầu tiên nên dạy con cái mình.

Ngày 20/11 sắp tới, hy vọng những người thầy đầu tiên, những người thầy trong mỗi gia đình sẽ nhận được món quà ý nghĩa. Không mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để báo ơn dưỡng dục của cha, mẹ mình, chắc chắn ai cũng sẽ làm được điều ý nghĩa đó.

Lê Dũng

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.