Nghệ An: Tắm sông, 2 nữ sinh chết đuối

Nghệ An: Tắm sông, 2 nữ sinh chết đuối

Thứ 6, 24/05/2013 16:03

Trời nóng, nhóm nữ sinh trường THCS Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) rủ nhau ra sông Hoàng Mai tắm. Do sơ suất, 2 em bị đuối nước và tử vong ngay sau đó do rơi xuống lạch nước sâu.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, khoảng 8h sáng 23/5, trên sông Hoàng Mai đoạn qua địa phận xóm 11, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu đã xảy ra vụ đuối nước rất đau lòng.

Miền trung - Nghệ An: Tắm sông, 2 nữ sinh chết đuối
Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh tử vong

Thời điểm trên, một nhóm gồm 7 nữ sinh trường THCS Quỳnh Vinh rủ nhau ra sông tắm. Được một lát, các nữ sinh hoảng loạn kêu cứu sau khi có 3 em sảy chân rơi xuống lạch nước sâu.

Người dân sống xung quanh vội vã chạy tới tham gia cứu vớt, tuy nhiên chỉ 1 học sinh may mắn được cứu sống là em Trần Thị Liên (SN 2001). 2 nữ sinh còn lại đã tử vong

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là em Cao Thị Linh (SN 2001) và em Bùi Thị Ánh (SN 2000) đều trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cùng ngày, gia đình các nạn nhân đã đưa thi thể các nữ sinh về nhà làm thủ tục an táng.

Như VietNamNet đã từng đưa tin, tình trạng trẻ chết đuối ở Nghệ An đã xảy ra liên tục, đáng báo động trong khoảng 1 tháng qua. Ước tính từ đầu mùa nắng nóng, trên địa bàn Nghệ An đã có khoảng 10 trường hợp tử vong do bị đuối nước.

2 ngư dân bị sét đánh chết trên biển

Hai ngư dân được xác định là anh Trương Đình Hiển (SN 1984), thôn Nam Giang và anh Nguyễn Viết Nam (SN 1994), ở thôn 2, đều trú tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 23/5, khi 2 ngư dân trên cùng đi đánh cá trên một chiếc bè ở vùng biển Ninh Bình - Nam Định, cách bờ biển khoảng 3 hải lý thì gặp mưa lớn kèm theo sấm sét đã đánh trúng chiếc bè, khiến hai người chết tại chỗ.

Một số ngư dân cho biết, lúc đó trời đổ mưa bỗng và có một tia chớp rất sáng dội thẳng xuống bè. Sau đó có tiếng nổ phát ra rất lớn.

Các ngư dân xung quanh đến thì thấy anh Hiển và anh Nam đã nằm bất động, quần áo rách tơi tả, trên người nhiều vết đen xém.

Ông Lê Phạm Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết, đến sáng sớm ngày 24/5, xác của hai nạn nhân đã được đưa vào bờ. Gia đình nạn nhân đang tiến hành mai táng.

Lê Anh

 Theo Cao Thái (Vietnamnet)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.