Nghe chồng đi ‘xin’ con nhưng tôi đã nhận ra bộ mặt hèn hạ của anh

Nghe chồng đi ‘xin’ con nhưng tôi đã nhận ra bộ mặt hèn hạ của anh

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 3, 18/04/2017 16:03

Nhắm mắt đưa chân lấy anh, người mà đang bị thiên hạ đồn thổi không có bản lĩnh đàn ông. Nhưng chỉ bước chân vào nhà anh, tôi mới lo được cho gia đình mình.

Sau mối tình đầu tan vỡ, đến 29 tuổi tôi không thể tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Bố mẹ đau ốm liên miên, trong khi đó còn một đàn em nheo nhóc, gánh nặng gia đình đè lên vai tôi.  Cực chẳng đã, tôi nhờ người mai mối, phải lấy người nào có điều kiện kinh tế, lo được cho các em ăn học đàng hoàng.

Vì thế, chỉ sau 3 tháng quen biết chóng vánh, tôi đã làm vợ anh, người đàn ông đã gần 40 tuổi, từng bị người yêu cũ “đá” sau ngày ăn hỏi. Trước ngày cưới, tôi có nghe phong thanh anh không có bản lĩnh đàn ông nhưng tôi không tin, nghĩ chắc thiên hạ ghen tỵ gia đình anh nên mới buông điều tiếng như vậy.

Thế nhưng, đêm tân hôn anh bất lực, thú nhận với tôi, sau vụ tai nạn giao thông năm anh 25 tuổi, anh đã mất đi khả năng đàn ông của mình. Bỗng tôi thấy anh thật đáng thương hơn là giận, chấp nhận làm vợ anh, biết đâu may mẳn sẽ đến với chỉ cần có niềm tin.

Tâm sự - Nghe chồng đi ‘xin’ con nhưng tôi đã nhận ra bộ mặt hèn hạ của anh

 Tôi cay đắng vì đã lấy phải người chồng hèn nhát (Ảnh minh họa)

Gia đình anh gia giáo, bố anh có phần bảo thủ nhưng thương con dâu. Từ ngày lấy anh, gia đình tôi được chu cấp nhiều thứ, 3 đứa em tôi đến trường mà không phải lo nghĩ gì. Bố mẹ tôi được con rể thường xuyên tặng thuốc, tiền nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhưng buồn ở chỗ, cuộc sống dù có no đủ nhưng đời sống vợ chồng như thế nào tôi chưa một lần được trải nghiệm.

Nhiều đêm hai vợ chồng chỉ dám ôm nhau ngủ chứ anh không hề có thêm hành động gì. 2 năm nhưng bụng tôi vẫn lép kẹp, bố mẹ chồng thúc giục đi khám, tìm thầy kiếm thuốc, nhưng đi đến đâu họ cũng lắc đầu vì anh không thể sinh con.

Đêm hôm ấy, anh ôm tôi khóc rồi bảo: “Hay em đi “xin” con đi, đừng để cho bố mẹ biết. Em hãy lấy cớ đi thăm bạn bè để đi xa “xin” con nhé”. Thương anh, nghĩ cho gia đình anh tôi đã ngu dại đi “xin” một đứa con cho anh. Hai tháng sau, biết tin tôi có thai, anh tỏ ra vui mừng, chăm sóc tôi từng li từng tý một.

Nhưng bố mẹ anh lại không chấp nhận khi phải nuôi cháu người khác, ông bà bắt chúng tôi phải khai ai là "tác giả" của cái thai này. Có phải vì tôi không chịu được cảnh "nhịn thèm nhịn nhạt" nên đã lẳng lơ với người khác. Nghe bố mẹ nói như vậy nhưng chồng tôi không dám lên tiếng...

Bố mẹ anh còn tuyên bố, thà ông bà xin con cháu về nuôi cũng không nuôi loại "cháu hoang", nếu anh không đuổi tôi ra khỏi nhà, ly hôn, bố mẹ anh sẽ từ mặt.

Anh vốn là người hèn nhát, sống phụ thuộc vào bố mẹ nên không dám bảo vệ vợ mình. Anh quỳ xuống chân bố mẹ mà thú nhận tôi đã ra ngoài, có tình ý với ai đó. Anh đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu vợ, không để tôi có cơ hội giải thích.

Tôi nhận hết cay đắng về mình, không muốn thanh minh, giải thích, thậm chí không nhìn bộ mặt hèn hạ của anh ta thêm một lần. Tôi bước chân ra khỏi nhà mà thấy lòng thanh thản.

Xem thêm:

Một năm sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người vợ sống đời thực vật

Cha dượng vu oan cho tôi ăn trộm của mẹ 1 chỉ vàng và sự thật

M.Thu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.