Nghề lạ: Kiếm chục triệu đồng/ngày nhờ... dỗ dành người khác

Nghề lạ: Kiếm chục triệu đồng/ngày nhờ... dỗ dành người khác

Ngạc Kim Giang

Ngạc Kim Giang

Thứ 2, 15/11/2021 06:00

Công việc này thiên về cảm xúc và có thể mang lại thu nhập 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) cho mỗi giờ làm việc.

Keeley Shoup, đến từ Chicago, Mỹ, đã có kinh nghiệm 7 năm làm nghề ôm, âu yếm chuyên nghiệp. Công việc này hoàn toàn không có yếu tố tình dục và có thể giúp Keeley kiếm được 100 USD cho mỗi giờ làm việc, tức khoảng 2,3 triệu đồng.

Xã hội - Nghề lạ: Kiếm chục triệu đồng/ngày nhờ... dỗ dành người khác

Keeley Shoup đã có nhiều năm làm công việc ôm ấp chuyên nghiệp.

Bất cứ ai đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hay cần tìm người an ủi, dỗ dành đều có thể tìm đến Keeley. Cô sẽ đến tận nhà để chia sẻ với họ. Keeley sẵn sàng ôm, âu yếm, vỗ về hay chỉ đơn giản là cùng nằm một chỗ với khách hàng, hoàn toàn không bao gồm yếu tố tình dục mà thiên về cảm xúc, giống như một phương pháp trị liệu.

Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch bùng phát, nhiều người phải hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác nên thường cảm thấy bị cô lập và cần được tâm sự, Keeley cho rằng dịch vụ âu yếm chuyên nghiệp như công việc cô đang làm sẽ ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên vì công việc dễ gây ra sự hiểu lầm nên cô gái này đã đề ra một bộ quy tắc nghiêm ngặt và yêu cầu khách hàng hợp tác để bảo vệ bản thân khỏi bất cứ điều gì vượt quá giới hạn dịch vụ. "Tôi cố gắng tạo được không gian đủ an toàn và thể hiện sự chân thành, thấu hiểu để khách hàng có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự những điều thầm kín nhất", Keeley tiết lộ.

Xã hội - Nghề lạ: Kiếm chục triệu đồng/ngày nhờ... dỗ dành người khác (Hình 2).

Ngoài ôm ấp, vỗ về, Keeley đôi khi còn thực hiện cả những hành động kỳ quặc do khách yêu cầu. (Ảnh: Keeley Shoup).

 

Ngoài ôm ấp, cô thậm chí còn thực hiện một vài yêu cầu kỳ lạ khác của khách hàng để giúp họ ổn định tinh thần hơn. "Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng tôi từng đánh nhau với khách theo yêu cầu của họ. Có lúc, tôi lại đọc sách, ví dụ như truyện thiếu nhi, vì khách muốn có cảm giác được trở lại tuổi thơ. Thậm chí, tôi từng chạy loanh quanh để khách có cảm giác được chơi đùa", cô chia sẻ.

Theo Keeley, thực tế nhiều người sợ bị đánh giá, kỳ thị, xa lánh khi có những sở thích bị cho là khác người nên ít khi dám bày tỏ ra ngoài. Vì vậy, cô hy vọng có thể giúp đỡ họ theo một cách thân thiện nhất.

Tất nhiên khi làm việc Keeley không tránh khỏi việc gặp phải những tình huống ngoài ý muốn, dù vậy cô vẫn rất yêu công việc và khách hàng của mình: "Tôi luôn muốn ôm ấp mọi người, vỗ về, an ủi và chữa lành cho họ. Đây dường như là mục đích sống của tôi".

Minh Hoa (t/h)

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.