Nghệ sĩ Hán Văn Tình sinh năm 1957 tại Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ. Năm 1973, nghệ sĩ Hán Văn Tình bắt đầu theo học tại Trường đào tạo Sân khấu ở Hà Nội. Năm 1977, ông tốt nghiệp và được phân về Đoàn tuồng Trung ương, nay là Nhà hát tuồng Việt Nam.
Trong suốt hơn 45 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã cống hiến cho khán giả rất nhiều nhiều những vai diễn xuất sắc. Ông không chỉ thành công trên sân khấu truyền thống mà còn được biết đến nhiều với những vai diễn trong các bộ phim nhựa, tiểu phẩm hài và phim truyền hình.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình
Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã nhiều lần được nhà nước vinh danh và trao tặng những danh hiệu quý giá: Huy chương Bạc vai Lý Đại Hỷ trong vở tuồng Hoàng hôn đen (1985), Huy chương Bạc vai Ngự Y trong vở tuồng Tiếng thét giữa Hoàng cung (1990), Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng năm 1999...
Và, khi nhắc đến nghệ sĩ Hán Văn Tình nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến một Chu Văn Quềnh với câu nói nổi tiếng “không nên hoãn sự sung sướng đó lại” trong Đất và người; một ông chủ trọ khó tính, bủn xỉn trong Phía trước là bầu trời…
Chu Văn Quềnh
Chu Văn Quềnh có thể nói là vai diễn để đời nhất của nghệ sĩ Hán Văn Tình. Sau vai diễn, nhiều khán giả thường gọi ông bằng cái tên “lão Quềnh” mà quên đi tên thật của ông.
Trong Đất và người của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Chu Văn Quềnh là anh nông dân nghiện rượu, lười lao động. Vì sự thiếu hiểu biết, nông nổi nên Quềnh bỗng trở thành “tay sai” cho những kẻ có quyền lực, thủ đoạn trong làng Giếng Chùa sai khiến.
Đặc biệt, câu nói “không nên hoãn sự sung sướng đó lại” của Chu Văn