Nghệ sĩ Hồng Nga: Không bận tâm đến danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Nghệ sĩ Hồng Nga: Không bận tâm đến danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 2, 25/11/2019 14:37

Sắp bước sang tuổi 75, Hồng Nga vẫn lặn lội khắp nơi để gặp khán giả, trình diễn những vai mà mình yêu mến.

Nghệ sĩ Hồng Nga: Mẹ đánh đến chảy máu vẫn lén vào rạp xem hát

Video: Mẹ đánh đến chảy máu vẫn lén đi xem hát.

Danh hiệu không làm ra tiền bạc

Hồng Nga là nữ nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều vai đào độc, đào lẵng, đào mùi. Bà đến buổi giao lưu Cải lương: Chuyện đời, chuyện nghề tại đường sách TP.HCM trong sự bất ngờ của khán giả.

Hồng Nga tâm sự, yêu mến sân khấu từ thuở nhỏ. Ngày ấy, bà đi bán đậu phộng, tối tối lại và rạp Nguyễn Văn Hảo coi hát.

Ngôi sao -  Nghệ sĩ Hồng Nga: Không bận tâm đến danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Nghệ sĩ Hồng Nga không màn đến danh hiệu.

Bà mê coi hát dữ lắm. Má bà bắt, đánh đến chảy máu mà bà vẫn lén đi. Bà ngủ lại ở rạp, sáng thức dậy đi bán tiếp.

Bà chia sẻ, hoạt động trong nghề đã mấy mươi năm, đạt được phần nào thành công. Nhưng, điều quan trọng nhất là những tràng pháo tay, sự yêu mến của khán giả.

Nhiều người từng hỏi, Hồng Nga có thấy tủi phận khi đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là đàn em đã có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân?

Bà bảo, không buồn phiền gì. Cách đây khoảng 20 năm, bà từng làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và bị loại.

Từ đó, bà không làm hồ sơ nữa dù nhiều đơn vị, đồng nghiệp thúc giục.

Bà cười nói, đối với một nghệ sĩ, danh hiệu quan trọng nhất là sự yêu mến của khán giả. Bà hạnh phúc khi bước lên sân khấu, khán giả lại khóc, cười cùng những vai diễn của mình.

Theo bà, danh hiệu không làm ra tiền bạc. Mấy chục năm qua, bà vẫn được mời diễn, vẫn kiếm ra tiền nuôi con. Đó mới chính là điều quan trọng.

Tuổi 75 vẫn mê hát, mê sân khấu

Hồng Nga cho hay, năm nay tuổi 75 cận kề, vẫn còn hát được đã là môt đặc ân. Bà tự cảm nhận, giọng mình vẫn còn “ngon” nhưng làn hơi bị yếu hơn trước.

Bà vừa có chuyến biểu diễn ở Hà Nội suốt nhiều ngày liền với vở Lan và Điệp. Do diễn quá “máu” với nhiều cung bậc cảm xúc của vở diễn, bà nói không ra hơi.

Ngôi sao -  Nghệ sĩ Hồng Nga: Không bận tâm đến danh hiệu nghệ sĩ ưu tú  (Hình 2).

Hồng Nga và Mộng Tuyền gây xúc động đối với khán giả.

Thế nhưng, khi nhận được lời mời đến chia sẻ về quá khứ, sự tươi đẹp của cải lương, bà liền đồng ý. Khi đến buổi giao lưu, giọng bà vẫn còn rất khàn.

Sau vài dòng tâm sự, bà trình diễn bài tân cổ Kiếp cầm ca. Đây là bài ca được soạn giả Viễn Châu viết riêng cho bà.

Bà tâm sự, soạn giả Viễn Châu từng bảo, mỗi khi hát bài này thì bà sẽ nhớ ông. Khi trình diễn, những giọt nước mắt lăn dài trên má của nữ nghệ sĩ.

Thấy khán giả quá “sung”, Hồng Nga liền hát thêm 2 ca khúc Đêm đôngNếu có yêu tôi. Bà thừa nhận, tuổi đã cao nên không thể nhớ ai là tác giả.

“Già rồi, đầu óc không còn minh mẫn để nhớ được nhiều thứ. Nhưng lời ca để gửi đến khán giả thì tôi vẫn nhớ”, bà nói.

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Mộng Tuyền cho biết, quá yêu mến “má” Hồng Nga nên xin được song ca với bà bài tân cổ Con gái của mẹ. Bà liền đồng ý.

Nghệ sĩ Hồng Nga khuấy động sân khấu với Nếu có yêu tôi

Video: Hồng Nga khuấy động với Nếu có yêu tôi ở tuổi 75.

Ca khúc vừa kết thúc, bà thừa nhận: “Tôi vẫn còn muốn hát, muốn được thấy những tràng vỗ tay của khán giả. Nhưng, tôi đã vượt quá thời gian, hát lố mất rồi”.

Bà còn bảo: “Ai đi hát nhiều năm rồi mệt, nghỉ rơi. Riêng tôi, bây giờ vẫn còn mê hát, mê sân khấu lắm!”.

HUY CƯỜNG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.