Sự việc xảy ra ở làng Kovaya, huyện Rajula, bang Gujarat, Ấn Độ. Khi mọi thành viên trong gia đình đều đang ngủ say thì bất ngờ có một tiếng kêu vọng khắp nhà.
Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó là tiếng của một con mèo hoang. Tuy nhiên, khi tiếng kêu gầm gừ mãi không dứt, tất cả đành rời khỏi giường và xuống nhà kiểm tra.

Hoá ra, "vị khách không mời" là một con sư tử trưởng thành đang kẹt giữa khe hở của tường phòng bếp và mái nhà.
Hốt hoảng, các thành viên trong gia đình dùng đèn pin soi vào con vật và kịp quay lại một đoạn video. Họ nhanh chóng gọi người dân xung quanh và báo cho lực lượng kiểm lâm địa phương.

Ông Jina Lakhotra, trưởng làng Kovaya, cho biết, con sư tử đã nhảy qua bức tường cao gần 4m để đột nhập vào nhà. "Mọi người cố gắng gây tiếng động một cách thận trọng để không khiến nó hoảng sợ và tấn công người," ông nói.
Lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt để đưa con sư tử ra khỏi khu dân cư một cách an toàn.
Jayen Patel, Phó giám đốc bảo tồn rừng, tiết lộ rằng con sư tử này thuộc một đàn gồm 6 con trưởng thành, vẫn thường xuyên ra vào ngôi làng để tìm kiếm thức ăn. Sự việc lần này không phải hiếm do khu vực nằm gần rừng và ven biển, nơi sư tử thường xuất hiện.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại, cho rằng con người đã xâm lấn môi trường sống của động vật hoang dã, khiến chúng phải lang thang vào khu dân cư. Một người bình luận hài hước, "Chắc con sư tử ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp".
Minh Hoa (t/h)