Nghe tiếng hét của cháu trai, bà chạy ra xem thì thấy cảnh đáng sợ

Thứ 3, 17/12/2024 07:00

Nghe tiếng hét của cháu trai, người bà vội chạy ra xem thì phát hiện cháu bị con cá sấu kéo xuống nước khi đang rửa chân.

image

Hamsah, 7 tuổi, đang rửa chân sau khi chơi với bạn bè thì bị loài bò sát hung dữ ẩn núp dưới dòng sông gần nhà họ ở tỉnh Riau, Indonesia, tấn công vào ngày 5/12.

Khi cậu bé đang cúi xuống để múc nước, con cá sấu đã ngoạm lấy cậu rồi kéo xuống nước. Nghe tiếng hét của Hamsah, bà của cậu bé chạy ra ngoài và thấy cháu bị kéo xuống nước đục ngầu.

Người bà đã gọi hàng xóm đến giúp đỡ và dân làng bắt đầu tìm kiếm cậu bé mất tích. Họ đã tìm thấy xác của Hamsah vào lúc 9 giờ tối.

Nghe tiếng hét của cháu trai, bà chạy ra xem thì thấy cảnh đáng sợ- Ảnh 1.

Người dân tìm kiếm cậu bé trên sông.

Cảnh sát trưởng Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan cho biết: "Khi người dân đang tìm kiếm trên thuyền, con cá sấu đã va vào họ. Sau đó, họ tìm thấy thi thể của cậu bé ở gần đó".

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với số lượng lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ sinh sôi trong điều kiện khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã di chuyển sâu hơn vào đất liền, gần các ngôi làng hơn do tình trạng đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với tình trạng mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.

Trong khi đó, người dân địa phương vẫn sử dụng sông để tắm và đánh bắt cá thô sơ, sự kết hợp của các yếu tố này đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng tăng.

Hải Vân (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.