Một nhân viên dọn dẹp đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc khi đang dọn dẹp tầng ba của một tòa nhà văn phòng ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 15/11.
Người công nhân mở nắp bồn cầu và vô cùng sốc khi thấy đứa trẻ bên trong, nơi mà người ta tin rằng em bé đã bị đặt vào ngay sau khi sinh.
Em bé không mặc quần áo và bàn tay đã chuyển sang màu nhợt nhạt và nhăn nheo vì ngâm trong nước.
Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ở quận Lat Krabang vào khoảng 11h sáng giờ địa phương sau khi nhận được báo cáo.

Đứa trẻ sơ sinh được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.
Bé gái đã được đưa đến Bệnh viện Sirindhorn để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết em nặng khoảng 2,7kg và xác nhận em không bị thương.
Cảnh sát trưởng Kritsada Saikhong của Đồn Cảnh sát Lat Krabang cho biết: "Bé gái chưa đầy một ngày tuổi. Em bé là một đứa trẻ sơ sinh nhưng không có dấu hiệu của người mẹ.
Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra để tìm ra kẻ đã bỏ lại bé gái trong bồn cầu. Các sĩ quan đang kiểm tra camera quan sát để xác định ai đã ở trong tòa nhà và ai đã sử dụng phòng tắm".
Cha mẹ có thể bị truy tố vì tội bỏ rơi theo Điều 306 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, có thể bị phạt tới ba năm tù, phạt tiền tới 6.000 baht, hoặc cả hai.
P.Linh (t/h)