Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư

Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư

Dương Thị Hạnh

Dương Thị Hạnh

Chủ nhật, 27/08/2017 13:00

Gặp những đứa trẻ mắc bệnh ung thư tại bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), chúng tôi không khỏi xót xa. Đây là quãng thời gian các bé đấu tranh với bệnh tật, đếm sự sống trôi qua từng ngày.

Trò chuyện với PV, anh Trần Tấn Quốc (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) không giấu nổi những giọt nước mắt đau buồn: “Gia đình tôi sinh được 2 người con (một trai, một gái) vậy mà, giờ đây cả hai đứa đều bị bệnh. Con trai đầu lòng tên là Trần Tuấn Phát, hiện đã học lớp 5, nhưng nay phải bỏ học giữa chừng để vào đây chữa bệnh. Bác sĩ chẩn đoán, cháu bị ung thư tuyến tiền liệt, phải hóa trị lâu dài”.

Cũng theo anh Quốc, ở nhà cô con gái nhỏ của anh cũng đang bị viêm xoang, sổ mũi, khò khè suốt ngày. Cũng từ ngày đó, cuộc sống đã nghèo càng túng quẫn hơn bao giờ hết.

Đời sống - Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư

Anh Trần Tấn Quốc cùng con trai của mình tại bệnh viện Ung Bướu.

“Bác sĩ nói bệnh con tôi nặng lắm, cần phải điều trị gấp, nếu không, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Điều khiến tôi buồn nhất, đó chính là con đang phải chịu đau đớn từng ngày, gia đình ly tán mỗi người một nơi”, anh Quốc thở dài.

Cùng chịu nỗi đau bị ung thư, bé Đoàn Thị Thu Phương (SN 2001, An Giang), cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm ác. Phương đã là học sinh lớp 9 nhưng trông em nhỏ bé, gầy gò như học sinh tiểu học.

Từ ngày bị bệnh, chân tay Phương teo tóp, đầu phình to, tóc em rụng hết do tác dụng phụ của việc hóa trị. Bác sĩ chẩn đoán, em bị ung thư máu và bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình lại phát hiện quá muộn.

Đời sống - Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư (Hình 2).

Bé Đoàn Thị Thu Phương tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, mẹ của bé Phương cho biết: “Gia đình tôi là nông dân, làm thuê làm mướn sống qua ngày. Bé Phương từ nhỏ lớn lên bình thường nhưng mấy năm nay, cơ thể bé ngày càng gầy yếu. Thương con, gia đình tôi đưa bé đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư máu và bệnh tim bẩm sinh phải nhập viện ngay. Gia đình đã chuyển bé đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Cuối cùng bé phải chuyển lên bệnh viện Ung Bướu sống nội trú để điều trị”.

Đời sống - Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư (Hình 3).

Dù vậy, các bé vẫn hồn nhiên chống chọi lại bệnh tật.

Ôm con vào lòng, mẹ bé Phương nghẹn ngào: “Kể từ ngày cháu nhập viện, vợ chồng tôi phải bỏ cả công ăn việc làm, bán hết đất đai, nhà cửa để chăm sóc bé. Nhiều khi không đủ tiền cho bé hóa trị, vợ chồng tôi lại phải thay phiên nhau người chăm sóc bé, người về quê làm thuê làm mướn được ít đồng để lên đây trả viện phí. Bây giờ, con tôi mới bước vào giai đoạn hóa trị nên phải điều trị thường xuyên, không được về nhà,...”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) cho biết: “Hiện nay, tại bệnh viện Ung Bướu có nhiều bệnh nhi đang điều trị nội trú, ngoại trú. Thường đến ngày tết, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho các bé được về ăn tết cùng gia đình. Trong những trường hợp bệnh nhân bị ung thư máu, bạch cầu cấp phải điều trị dai dẳng”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.