Nghẹn ngào hình ảnh người cha đưa con gái vào lễ đường bằng cáng cứu thương

Nghẹn ngào hình ảnh người cha đưa con gái vào lễ đường bằng cáng cứu thương

Nguyễn Hương Anh

Nguyễn Hương Anh

Thứ 7, 13/07/2019 05:00

Bằng cách này hay cách khác, cùng con gái bước lễ đường là niềm ước mơ, sứ mệnh đầy thiêng liêng và cao cả của mọi ông bố trên thế giới này.

Gần đây một bức ảnh với chú thích "Tình yêu của cha" đã nhanh chóng lan truyền với 22.000 lượt yêu thích và 15.000 lượt chia sẻ. Bức ảnh do hãng nhiếp ảnh Law Taalla chuyên về đám cưới thực hiện.

Gia đình - Nghẹn ngào hình ảnh người cha đưa con gái vào lễ đường bằng cáng cứu thương

Trong bức ảnh, cô dâu Charlotte Gay Villarin đang nắm tay người cha, ông Papu Pedro Villarin, nằm trên cáng cứu thương cùng bước vào lễ đường. Mặc dù thể trạng khá yếu ớt nhưng ai cũng thấy toát lên là vẻ hạnh phúc, mãn nguyện của ông bố khi được đồng hành cũng con gái bước vào lễ đường, trao tay cô cho người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc đến cuối đời cho "công chúa nhỏ" của ông. Hành động của ông đã khiến nhiều người trong hôn lễ xúc động. 

Gia đình - Nghẹn ngào hình ảnh người cha đưa con gái vào lễ đường bằng cáng cứu thương (Hình 2).

Theo thông tin, ông Papu bị chẩn đoán ung thư gan và tình trang không mấy được tích cực. Vốn dĩ đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 12 nhưng vì sức khỏe của ông mà gia đình hai bên đã đồng ý đẩy đám cưới lên sớm hơn. Bên cạnh đó, theo ước nguyện, ông Papu muốn ngồi trên xe lăn để dắt tay con gái bước vào lễ đường nhưng vì quá yếu nên ông chỉ có thể nằm trên cáng cứu thương. 

“Như tôi luôn nói, đám cưới này không chỉ dành cho tôi hay cho Maku mà phần lớn là dành cho cha tôi. Ông đã chờ đợi giây phút này, và cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được nó. Mơ ước của ông được dắt con gái đến trước lễ đường đã trở nên hiện thực nhờ ơn của Thiên Chúa”, Villarin chia sẻ.

Gia đình - Nghẹn ngào hình ảnh người cha đưa con gái vào lễ đường bằng cáng cứu thương (Hình 3).

Song không may, chỉ sau đó vài ngày, ông Papu đã qua đời. Tuy nhiên theo lời kể của cô Villarin, ông rất mãn nguyện vì đã hoàn thành được ước nguyện cuối cùng cũng như là cao cả nhất trong cuộc đời mình. 

Người ta thường nói: "Con gái là người tình kiếp trước của bố", có lẽ vì thế nên kiếp này cha luôn cố gắng yêu thương, bảo vệ, dành những điều tuyệt vời nhất cho con gái. Bởi vậy, ngày con gái bố mặc chiếc váy cưới tinh khôi, bước đến bên người đàn ông con yêu, bắt đầu một cuộc sống mới chính là ngày trọng đại nhất của bố, vừa vui lại vừa buồn.... Vậy nên các cô "công chúa nhỏ" ơi, hãy yêu thương bố mẹ nhiều nhất có thể nhé! 

Hương Anh (theo Straits Times) 

Ảnh: Law Taalla 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.