
Khác hẳn với ngày thường, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh khá vắng vẻ.

Trên phố Trần Hưng Đạo, anh Tuấn (làm nghề xe ôm ) cho biết, dù những ngày này vắng khách, nhưng ở nhà buồn anh vẫn cho xe ra phố.

Trên đường Tôn Đức Thắng, nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ.

Các cung đường đều thưa thớt vắng lặng.

Phố Văn Miếu mang vẻ tĩnh lặng khác thường.

Phố Hàng Bông hôm nay cũng thưa thớt người qua lại.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy ở Hà Nội.
Sáng nay 30/4, Hà Nội bước vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Dạo quanh 1 vòng qua các con phố, không còn những cảnh tắc đường, từng dòng xe di chuyển chậm chạp mà thay vào đó là sự vắng lặng, thưa thớt khác hẳn ngày thường.

Nhóm PV