Nghi mẹ trầm cảm sát hại con và cháu: Chuyên gia tâm lý nói gì?

Nghi mẹ trầm cảm sát hại con và cháu: Chuyên gia tâm lý nói gì?

Trịnh Công Đức

Trịnh Công Đức

Thứ 2, 23/07/2018 18:31

Vụ án mẹ nghi bị trầm cảm sát hại con, cháu ở một tòa nhà nằm trong KĐT Thanh Hà gây rúng động dư luận những ngày qua. Nguyên nhân vì đâu người mẹ làm như vậy?

Để tìm hiểu rõ về sự việc này, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất - Giám đốc trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

Tại sao người mắc bệnh trầm cảm lại có thể hành động một cách khó hiểu như vậy? Nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất lý giải rằng: “Người bị bệnh trầm cảm là họ không thể kiểm soát được mình nữa. Có những lúc họ điên nhất thời và lúc bị trầm cảm cao độ nhất thì họ chỉ muốn chết, họ không hề biết một cái gì. Thế nên, họ thường có những hành vi dại dột.

Những người bị trầm cảm nặng, họ luôn nghĩ tới cái chết. Đối với người phụ nữ Việt Nam họ hay nảy sinh rằng “nếu ta chết thì con ta ai nuôi” và con mình sẽ rất khổ vì vậy cho nên họ có những lúc tương đối tỉnh táo, có lúc họ lại quẫn trí, dại dột nên sẽ dẫn tới chuyện là “con chết thì mình cũng chết” và 2 mẹ con ở “dưới” sẽ vẫn được sống với nhau”.

An ninh - Hình sự - Nghi mẹ trầm cảm sát hại con và cháu: Chuyên gia tâm lý nói gì?

Nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất - Giám đốc trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

“Trầm cảm không có nghĩa là họ mất kiểm soát bất kỳ lúc nào, mà họ chỉ mất kiểm soát lúc căng thẳng nhất. Cho nên, tâm lý này của những bà mẹ Việt Nam đã in sâu từ đời này tới đời khác. Vì vậy, khi chết đi, người chồng sẽ lấy vợ hai và rất sợ con người ta sống bị hành hạ, khổ sở, người ta còn nghĩ rằng không hoàn thành nhiệm vụ làm mẹ nên để 2 mẹ con cùng chết đi sẽ được yên ổn”, nhà nghiên cứu Chất cho hay.

Để tìm ra phương pháp điều trị những người bị trầm cảm, nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất cho rằng: “Điều trị thì cũng không khó lắm nhưng mà lại rất khó. Rất khó là vì người bị bệnh trầm cảm phải chữa trị bằng cách tinh thần, luôn làm cho họ vui, phấn chấn, hào hứng với công việc và luôn luôn khen ngợi họ, để họ cảm thấy muốn sống chứ không muốn chết nữa. Khi họ vui thì sẽ không bị áp lực, căng thẳng nữa.

Chính người bị mắc bệnh trầm cảm là phải tự chữa cho họ là cơ bản. Tức là, luôn phải tạo niềm vui cho mình, đừng bực bội hay khó chịu với ai cả nhưng những người ở gần gũi nhất đều là những thầy thuốc không kém phần quan trọng để tạo niềm vui cho họ. Nếu làm được điều đó thì họ sẽ khỏi trầm cảm”.

Nếu mà cứ phê bình, chỉ trách và lánh xa họ thì họ càng bị trầm cảm nặng. Đây là những yếu tâm lý rất quan trọng, còn về yếu tố thuốc của tây y là một phần hỗ trợ tích cực chứ không phải là số một. Trong xã hội, có rất nhiều người bị trầm cảm, có người bị trầm cảm nhất thời nhưng có người lại bị trầm cảm liên miên. Trầm cảm nhất thời thì ai cũng bị vì trong cuộc sống luôn có những sự căng thẳng, phải suy nghĩ. Nhưng nếu biết tạo niềm vui cho mình sẽ thoát ra được, còn nếu cứ triền miên suy nghĩ, tạo căng thẳng sẽ dẫn tới bị trầm cảm nặng”, nhà nghiên cứu Chất chia sẻ.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, tối ngày 20/7, một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại tầng 16 của tòa nhà HH02-1C khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Nghi can được xác định là Hoàng Thị S. (SN 1985,quê ở Hưng Yên) đã sát hại chính con đẻ và cháu ruột mình.

Nạn nhân được xác định là 2 cháu Nguyễn Anh Th. (6 tuổi) và Nguyễn Khánh H. (8 tuổi). Trong đó, Khánh H. là con trai của nghi phạm S.

An ninh - Hình sự - Nghi mẹ trầm cảm sát hại con và cháu: Chuyên gia tâm lý nói gì? (Hình 2).

Nghi phạm Hoàng Thị S. nghi bị mắc bệnh trầm cảm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) tiến hành điều tra, làm rõ. Xác định ban đầu cho thấy, cả hai bé bị siết cổ dẫn đến tử vong.

Được biết, đầu năm 2018, chị S. liên tiếp chịu hai cái tang cha và chú. Quá đau lòng nên sau đó người phụ nữ này rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình đã từng đưa chị S. đi chữa bệnh tại Lào Cai.

Cách đây 2 tuần, thấy bệnh tình của S. thuyên giảm, anh Th. (chồng của nghi phạm S.) đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Nguyễn Khánh H. Sáng 20/7, anh Th. đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu gái con của chị anh Th. là Nguyễn Anh Th..

Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, S. ở nhà lấy thắt lưng siết cổ con trai và cháu gái rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình nhưng không chết.

Khi tỉnh dậy, người phụ nữ này đã cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đi lên tầng 16 của tòa nhà với mục đích tự tử. Tuy nhiên, bảo vệ của tòa nhà đã phát hiện và trình báo công an.

Công Đức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.