Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác”

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác”

Nguyễn Văn Ngọc Thi

Nguyễn Văn Ngọc Thi

Thứ 2, 06/08/2018 11:06

Chuẩn bị nhường chỗ cho khu phức hợp thương mại lớn của TP.HCM, nhưng nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện đang ô nhiễm nặng nề từ rác thải. Sự thiếu ý thức trong việc xả rác đúng nơi quy định đang biến nghĩa trang này thành nơi “chôn rác”.

image

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “Chôn của rác”

Dự tính đến năm 2020, gần 80.000 ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) sẽ chính thức nhường chỗ cho khu phức hợp thương mại lớn của TP.HCM. Thế nhưng, khi quá trình giải tỏa vẫn đang ngổn ngang, dọc các con đường Bình Long, Tân Kỳ - Tân Quý… (quận Tân Phú, TP.HCM), vẫn còn vô số những bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối. Kèm theo đó là nguồn nước ô nhiễm nặng nề và tệ nạn xã hội luôn rình rập.

Dọc theo con đường Bình Long, PV không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rác được người dân thản nhiên vứt ngổn ngang, tràn lan, chất thành đống bên cạnh những ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác”

Rác “tràn ngập” bên những ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 2).

Thùng xốp, bồn vệ sinh, ghế nệm, rác thải sinh hoạt…, tràn lan từ dưới nước cho đến trên mặt đất.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 3).

Chị H. (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết: “Rác ở đây là người dân sinh sống gần khu vực này thải ra. Cứ ngồi ở đây một lúc là thấy có người chở cả bao to đùng ra vứt thành một đống rồi phóng xe bỏ đi. Một ngày không biết bao nhiêu người làm như vậy”.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 4).

Những bao rác như thế này được chất thành từng đống ở hai bên đường.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 5).

Đi vào sâu trong nghĩa trang, hai bên đường cũng ngập tràn rác.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 6).

Anh K., người dân sống gần nghĩa trang bức xúc nói: “Mấy ngày nay, không biết ai mang mấy con gà ra đây vứt, để bây giờ nó phân hủy gây mùi hôi thối không chịu được”.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 7).

Rất nhiều vải vụn được thải ra ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 8).

Rác hôi thối cộng với khói đốt từ rác làm nơi này cực kỳ ô nhiễm.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 9).

Các biển cấm hầu như là vô tác dụng ở nơi đây.

Môi trường - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa bỗng dưng biến thành nơi “chôn rác” (Hình 10).

Đã có những mức phạt được đưa ra từ UBND phường Bình Hưng Hòa A nhưng vẫn chưa ngăn chặn được việc xả rác bừa bãi.

Theo ghi nhận của PV, loại rác thải ở đây chủ yếu là vải vụn, bao nilon, chai lọ, thùng xốp, rác thải sinh hoạt và cả xác chết các loại gia cầm, động vật. Được biết, các xe xử lý rác thải liên tục đến để thu gom rác và hoạt động hết công suất, nhưng những bao rác vẫn liên tục xuất hiện trên đường và những chỗ nào có đất trống chỗ đó có rác thải.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.