Nghịch lý: U22 Việt Nam đang đá tốt sao vẫn bị chê?

Nghịch lý: U22 Việt Nam đang đá tốt sao vẫn bị chê?

Trần Hải Quân

Trần Hải Quân

Thứ 6, 18/08/2017 16:03

Hai trận đấu, hai chiến thắng, ghi được 8 bàn thắng, để thủng lưới 1 bàn, U22 Việt Nam đang có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 29. Nhưng điều kỳ lạ là người ta vẫn nhìn thấy những điều để chê ở bộ máy đang hoạt động tốt ấy.

U22 Việt Nam có hai trận mở màn với hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Theo đánh giá của giới truyền thông, 2 đối thủ này không ở cùng đẳng cấp với chúng ta và việc thầy trò HLV Hữu Thắng giành chiến thắng là điều "đương nhiên phải thế". Và hơn thế nữa, không chỉ phải thắng, chúng ta còn cần phải "thắng sao cho đẹp mắt".

Thể thao - Nghịch lý: U22 Việt Nam đang đá tốt sao vẫn bị chê?

Dường như tỷ số 4-0 và 4-1 vẫn không làm cho một số người hài lòng. Họ phân tích mổ xẻ những vấn đề của đội tuyển. Nào là "hậu vệ Văn Hậu ghi 2/4 bàn thì tiền đạo quá tồi", rồi "chỉ ghi được 8 bàn trong hàng tá cơ hội", "khả năng đánh hơi và độ nhạy cảm bàn thắng của các cầu thủ tấn công chưa tốt", "Công Phượng ích kỷ, quá cá nhân".... Và còn rất nhiều lời phân tích và bình luận về những điểm chưa được của U22 Việt Nam được đưa ra.

Có vẻ như giới truyền thông đang yêu cầu U22 Việt Nam phải thi đấu ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với những gì chúng ta đang có. Và để giải quyết được tất cả những vấn đề ấy của đội tuyển, có lẽ chúng ta sẽ cần thay thế cả 11 cầu thủ khác vào sân.

Hai trận đấu vừa qua của thầy trò HLV Hữu Thắng, từng tình huống lỗi, từng pha xử lý bóng hỏng bị đem ra mổ xẻ. Và một số người cho rằng, nếu xử lý tốt hơn hoặc xử lý kiểu khác sẽ tốt hơn. Để chỉ ra và cách xử lý đối với những tình huống sai lầm thì rất dễ. Nhưng nếu các cầu thủ đều xử lý tình huống chuẩn xác và hợp lý ở đẳng cấp cao thì U22 Việt Nam đã đá ở World Cup chứ không phải đang tham dự SEA Games.

Highlights  U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia

Nên nhớ, chính cái đội hình U22 Đông Timor thua chúng ta tới 0-4 ấy đã đá hòa với U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2018. Đông Timor có thể đá hòa Hàn Quốc thì cớ gì họ không thể lập lại kỳ tích đó trước U22 Việt Nam? Cũng chính cái đội hình U22 Đông Timor đó đã khiến "ông kẹ" của Đông Nam Á, U22 Thái Lan vất vả thế nào để thắng với tỷ số 1-0. Chúng ta đã thắng tới 4-0 một cách nhẹ nhàng, không quá hao tổn thể lực. Vậy còn có thể đòi hỏi gì hơn ở Công Phượng và các đồng đội?

Còn U22 Campuchia, họ đá hòa với U22 Trung Quốc, và chỉ để thua U22 Nhật Bản ở những phút cuối vòng loại U23 châu Á 2018. Họ yếu hơn Việt Nam ư? Tất nhiên. Nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn ghi bao nhiêu bàn vào lưới của họ cũng được. Chiến thắng 4-1 trước thầy trò HLV Leonardo Vitorino là đã là một thành công với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Clip: U22 Thái Lan 1-0 U22 Đông Timor

Khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực đã thu hẹp lại. Không còn những trận cầu với tỷ số 9-1 hay 13-2 như cách đây 10 năm nữa. Chúng ta đã có những tiến bộ và các đội bóng khác cũng vậy. Hãy nhìn cách người Thái vượt qua Đông Timor, hay người Mã vượt qua Brunei để thấy các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu tốt và thành công thế nào.

Và tôi mượn lời bầu Đức trả lời phỏng vấn sau trận U22 Việt Nam gặp Đông Timor để làm cái kết cho bài viết của mình: “Nói dứt điểm yếu là không đúng, nếu đá quả nào cũng vào thì không còn là bóng đá nữa. Chẳng lẽ dứt điểm vào hết thì chúng ta thắng 10-0 à? Người ta nói sút không vào lưới này nọ mà gọi dứt điểm kém là sai. Sút 5 trái vào 1 trái là giỏi rồi. Tỷ số 4-0 là tốt rồi".

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân*

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.