Ngồi tù vì bỗng dưng ngủ trong phòng tổng thống

Ngồi tù vì bỗng dưng ngủ trong phòng tổng thống

Thứ 7, 09/11/2013 15:21

Một người đàn ông vô gia cư đã trải qua một đêm ngủ ngon lành trong bộ đồ dành cho tổng thống, tại một trong những khách sạn sang trọng nhất Pittsburgh.

Jeffrey Lennon Watson, 48 tuổi đã bị bắt tại khách sạn Omni William Penn và bị tống giam. Nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện anh ta đang ngủ trong một căn phòng hạng sang với giá ước tính cho thuê là 2,500 bảng một đêm (hơn 3000$).

Lạ & Cười - Ngồi tù vì bỗng dưng ngủ trong phòng tổng thống

Jeffrey Lennon Watson

Watson nói với cảnh sát rằng anh ta đến từ Los Angeles và chỉ ghé ngang thành phố này để trở về California.

Watson nói thêm anh ta đã ở Pittsburgh hơn một tháng và ngủ bất cứ nơi nào có thể miễn là dễ chịu cho cái đầu của anh ta.

Lạ & Cười - Ngồi tù vì bỗng dưng ngủ trong phòng tổng thống (Hình 2).

Quản lý khách sạn Eric DeSetfano cho biết bộ đồ ngủ tổng thống đã được chuẩn bị sẵn một ngày trước đó.

Cảnh sát đã buộc phải tống giam Watson ở nhà tù AlleghenyCounty bởi anh ta không thể nào trả 15,000 phí bảo lãnh tại ngoại. Điều mà nhiều người đến giờ vẫn thắc mắc là làm thế nào Watson có thể lẻn vào khách sạn và chui vào căn phòng sang trọng ở tầng 16 này.

Lạ & Cười - Ngồi tù vì bỗng dưng ngủ trong phòng tổng thống (Hình 3).

Một trong những căn phòng sang trọng của khách sạn Omni William Penn

Thăng Long (theo Dailymail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.