Ngôn tình có thật: Ngỡ tình một đêm hóa ra nghĩa một đời (Bài 2)

Ngôn tình có thật: Ngỡ tình một đêm hóa ra nghĩa một đời (Bài 2)

Ngô Thị Hồng Duyên

Ngô Thị Hồng Duyên

Thứ 7, 20/01/2018 13:00

Hành trình đến với hạnh phúc của họ giống như một câu chuyện ngôn tình có thật giữa đời.

Cưới rồi yêu

Sau “đêm định mệnh”, chị Mai có thai, cầm tờ siêu âm thai, chị mừng lắm. Vậy là chị không còn đơn độc trên hành trình cuộc đời nữa.

“Thực tình tôi không ngờ chỉ một đêm gần gũi mà một sinh linh đã tượng hình. Cầm tờ siêu âm thai, nước mắt tôi cứ thế rơi không kiểm soát. Tôi cho Hoàn biết điều này và cũng nói rõ với anh ấy rằng tôi sẽ không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm gì cả, đứa trẻ sẽ chỉ là con tôi thôi. Thế nhưng hôm sau Hoàn hẹn tôi đi nói chuyện, anh nói: “Hãy để anh được ở cạnh em và con”. Cảm xúc của tôi khi ấy lạ lắm, nửa muốn gật đầu, nửa không nhưng tự dưng thấy ấm áp đến lạ”, chị Mai trải lòng.

Anh Hoàn tiếp lời vợ: “Chúng tôi kết hôn nhưng  không được sự đồng ý của gia đình nhà tôi nên chỉ về làm thủ tục đăng ký kết hôn, tiệc cưới tổ chức bên gia đình nhà gái. Nhìn Mai buồn, tôi thương lắm nhưng chỉ biết nắm thật chặt tay cô ấy để vợ biết rằng tôi sẽ không bỏ rơi mẹ con cô ấy”.

 Xuất phát điểm cuộc hôn nhân của anh chị không phải vì tình yêu, nhưng cả hai đều đang cố gắng vì mái ấm nhỏ của mình, thành tâm vun đắp cho tình cảm lớn dần để ngoài chữ nghĩa sẽ có thêm chữ yêu.

Chị Mai cười bảo: "Đừng tin tình một đêm, phải tin vào duyên phận và tình yêu. Chữ duyên ở đời, va đi chạm lại bao người, rồi cũng chỉ còn một người ở lại. Tôi không biết trong tương lai cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ phải qua bao bão tố nữa. Hay liệu có một ngày cả hai lại thấy mở đầu chẳng giống ai này vốn dĩ đã là bước đi sai lầm. Nhưng tôi tin vào hạnh phúc hiện tại. Khi mỗi ngày anh đều cho tôi những yêu thương chân thật nhất, bình dị nhất. Tương lai là do sự cố gắng góp nhặt, nâng niu của hiện tại mà tạo thành. Tôi tin vào hạnh phúc”.

Người ta yêu rồi mới cưới, còn anh chị cưới rồi mới yêu. Vẫn là yêu, chỉ là thực tế hơn, thiết tha hơn, bền bỉ hơn.

Gia đình - Ngôn tình có thật: Ngỡ tình một đêm hóa ra nghĩa một đời (Bài 2)

Người ta yêu rồi mới cưới, còn anh chị cưới rồi mới yêu. (Ảnh minh họa).

"Thử yêu" thành yêu thật

Cũng đến với nhau kiểu “tình một đêm”, anh Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, Bắc Ninh) quen chị Ngô Hải Yến (33 tuổi, Hải Dương) trong một hội nhóm của những người đã từng đổ vỡ hôn nhân.

“Tôi và Yến có quan điểm trái ngược về một câu chuyện được đăng tải trên nhóm. Tranh cãi mãi không có tiếng nói chung, tôi quyết định kết bạn với Yến để tiếp tục “đấu khẩu”. Những chuyện vụn vặt, câu đùa tếu dần kéo chúng tôi lại gần nhau.

Khi biết công ty Yến làm việc cách công ty tôi không xa, tôi đã quyết định mời Yến ăn trưa. Sau lần gặp này, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn. Lúc này tôi mới biết Yến chưa từng kết hôn nhưng đã từng sống với một người đàn ông như vợ chồng gần 5 năm trời. Sau đó người đàn ông kia đi lao động nước ngoài rồi phản bội cô ấy. Với Yến, như vậy cũng coi như đã là gái một đời chồng.

Yến nói cô ấy đã mất niềm tin vào hôn nhân và không có ý định lập gia đình. Vậy là tôi nửa đùa nửa thật: “Hay chúng mình thử yêu nhau đi, làm người tình không bao giờ cưới”, không ngờ Yến đồng ý. Vậy là một mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng bắt đầu”, anh Hoàng cho biết.

Tính đến nay, anh Hoàng – chị Yến đã sống với nhau được 6 năm. Anh chị có với nhau một bé trai 5 tuổi.

“Cầu hôn gần chục lần nhưng gần đây tôi mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt”, anh Hoàng nói vui.

Nhìn anh Hoàng với ánh mắt chứa chan cảm xúc, chị Mai cười nói: “Bé Nhật mang họ tôi, nhiều khi con thắc mắc sao các bạn cùng họ với bố mà riêng con lại cùng họ với mẹ, tôi không biết giải thích sao. Sang năm bé đi học tiểu học rồi, cũng muốn con có một gia đình đúng nghĩa. Mấy hôm trước anh Hoàng lại bảo đi đăng ký rồi làm mấy mâm chính thức ra mắt bà con họ hàng, cho bé Nhật nhận nội ngoại. Tuy hai chúng tôi đều chưa từng kết hôn, nhưng nhiều tuổi rồi không muốn bày vẽ. Cuộc đời lạ vậy, yêu nhau cả chục năm trời cuối cùng cũng hóa người dưng, người gặp như một trò đùa thì lại thành vợ chồng một đời”.

Nghe vợ nói, anh Hoàng cười to, ôm vai vợ rồi tếu: “Yêu rồi, yêu thật rồi”.

Tên nhân vật đã được thay đổi.       

Hồng Hạnh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.