Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với "thần chết" khi bị tàu lạ đâm chìm

Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với "thần chết" khi bị tàu lạ đâm chìm

Hà Thị Hằng

Hà Thị Hằng

Thứ 5, 05/04/2018 19:57

"Lúc đó, khoảng 5h ngày 4/4, có 1 chiếc tàu lạ đâm vào 2 thuyền chúng tôi, rồi đi mất hút. Tàu chìm, chúng tôi cố bấu víu vào các phao lênh đênh trên biển. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ chết vì kiệt sức", một ngư dân kể lại.

 

Giải cứu thành công 19 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm

Theo đó, vào 1h ngày 5/4, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 19 ngư dân trên 2 tàu ở Nghệ An bị phương tiện lạ đâm chìm trên biển về đến cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 7 ngư dân bị thương được xe cấp cứu đưa thẳng vào trung tâm Y tế TX.Hoàng Mai để tiếp tục điều trị. Các ngư dân còn lại sau khi được thăm khám đã trở về nhà nghỉ ngơi.

Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với 'thần chết' khi bị tàu lạ đâm chìm

Lực lượng cứu hộ đã đưa các ngư dân vào bờ an toàn. 

Đến chiều cùng ngày, anh Hoàng Văn Mạnh (34 tuổi), thuyền trưởng tàu NA 94281 TS, sau khi được các bác sĩ trung tâm Y tế Hoàng Mai cấp thuốc đã cho về nhà tĩnh dưỡng. Còn lại 6 người đang nằm điều trị tại đây.

Trở về sau 7 giờ trôi nổi trên biển, các ngư dân kể về phút giây đối mặt với "thần chết". Được biết, sau khi 2 con tàu bị đâm chìm, tất cả 19 ngư dân rơi xuống, trôi dạt, bám vào nhau cùng bơi lênh đênh trên biển. 

"Lúc đó gần 5h ngày 4/4, 2 tàu chúng tôi đậu sát nhau để đánh bắt ngoài khơi vịnh Bắc Bộ tại tọa độ 19º47´N - 106º59´E thuộc địa phận ngoài khơi tỉnh Nam Định, bất ngờ bị một tàu vỏ sắt đâm trúng. Đó là tàu hàng, vỏ sắt rất to. Sau khi đâm tàu chúng tôi bị chìm, họ đã bỏ chạy", anh Mạnh kể lại giây phút gặp nạn. 

Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với 'thần chết' khi bị tàu lạ đâm chìm (Hình 2).

Anh Mạnh kể lại giây phút tàu bị chìm. 

Anh Hoàng Văn Phương, thuyền trưởng NA- 94281-TS, cho biết, khi tàu bị chìm, các ngư dân tìm những mảnh vỡ, áo phao hoặc bất cứ vật gì đang nổi trên mặt nước để bám trụ. Đến 7h cùng ngày, anh Mạnh và 3 ngư dân khác lên thuyền thúng đi tìm tàu ứng cứu và điện cho các tàu khác đến giúp đỡ. 

"Rất may, thời điểm đó 4 thuyền viên lên được thuyền thúng đi tìm tàu ứng cứu kịp thời. Có một số thuyền viên bị thương nặng, lại phải vật lộn với sóng biển nên đã kiệt sức. Khi đó, tôi nghĩ mình sẽ chết vì đói và khát nếu không có lực lượng đến cứu hộ. Khi thấy tàu cứu nạn đến, chúng tôi vui mừng khôn xiết", anh Nguyễn Văn Quyền, một ngư dân vừa trở về nói. 

Theo các ngư dân, nếu không có sự cố nói trên thì sau mẻ cá này họ sẽ quay trở về đất liền. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các ngư dân gặp nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Đặc biệt là gia đình anh Phương, hiện vợ đang phải nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương. Con tàu là tài sản lớn, vợ chồng anh phải tích góp và vay ngân hàng mới có được cũng đã bị chìm. "Rất may các anh em trên tàu đều đã bình an trở về. Con tàu đã bị chìm, không biết rồi đây lấy tiền đâu để trả nợ ngân hàng và trả tiền viện phí cho vợ", anh Phương nghẹn ngào nói.  

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 10h ngày 4/4, đồn Biên phòng Quỳnh Phương nhận được tin tàu cá NA- 94281-TS do anh Hoàng Văn Phương (SN 1976), trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên và tàu NA - 90427 - TS do anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1983), trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên đang khai thác tại tọa độ 19º47´N - 106º59´E thì bị tàu vỏ sắt không rõ biển kiểm soát (nghi là tàu chở hàng) đâm chìm rồi bỏ chạy.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.