Người chồng bị cắt 'của quý' xin tha cho vợ

Người chồng bị cắt 'của quý' xin tha cho vợ

Thứ 4, 14/08/2013 22:02

Bị vợ nhẫn tâm cắt mất “của quý” và hàng ngày phải đến viện điều trị nhưng ông Hùng vẫn xin cơ quan chức năng tha thứ cho người phụ nữ này.

Những ngày qua, câu chuyện vợ cắt "của quý" của chồng rồi ném đi luôn là đề tài bàn tán xôn xao ở xã Vu Chính, TP Thái Bình. Từ đó đến nay, cơ quan công an vẫn chưa xác định được nơi ở của nghi phạm.

Những người dân sống quanh nhà nạn nhân cho biết, cặp vợ chồng này trước đây chung sống với nhau rất hạnh phúc, cả hai đều có công việc ổn định. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở về đây khi xuất hiện tin đồn bồ bịch của chồng, bà Mai đã nhiều lần xảy ra cự cãi với ông Hùng.

Theo lời chị Lan, một hàng xóm gần nhà nạn nhân: "Nghe tin ông Hùng có quan hệ với người phụ nữ khác, bà Mai đã nổi máu ghen và làm ầm ĩ lên. Lần nhìn thấy ông ấy đi với "bồ”", hai người đã suýt đánh nhau to, may có họ hàng đến can ngăn kịp".

Người phụ nữ này kể, khi vụ việc xảy ra, nhiều người hàng xóm tò mò đến xem. Một số lật tung đồ đạc trong nhà để tìm “của quý” hòng nối lại cho nạn nhân nhưng không thấy.

"Sáng hôm sau mọi người cùng nhau tìm mọi ngóc ngách trong nhà, ngoài vườn, rồi lần mò ra bụi cỏ, bờ ao vẫn không thấy tăm hơi “cái đó” của ông Hùng đâu cả. Thậm chí, cậu con trai ông nạn nhân còn bới cả những chỗ đất mới trong nhà lên để tìm kiếm”, chị Lan nhớ lại.

Ông Phan Văn Thế, công an viên xã Vũ Chính (TP Thái Bình), người trực tiếp lập biên bản vụ việc, cho biết, khoảng 9h, ngày 1/8, Ban công an xã Vũ Chính nhận được tin báo của người dân báo rạng sáng hôm đó nhà ông Hùng (43 tuổi) và bà Mai (42 tuổi) xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thấy ở mặt giường, thành giường nơi ông Hùng ngủ có vết máu. Một số quần áo của người đàn ông này cũng dính nhiều máu.

"Đến 5h30, ông Hùng thấy dương vật của mình bị nhói đau. Khi đưa tay sờ vào quần ông thấy dính máu. Lúc rà tay đến dương vật thì phát hiện đã bị cắt rồi", công an viên xã nói.

Dù bị vợ nhẫn tâm cắt mất "của quý" nhưng đến nay ông Hùng vẫn xin cơ quan chức năng tha thứ cho hành động của vợ. Ông bảo con tìm bà Mai về về để nói chuyện. Hiện, hàng ngày nạn nhân vẫn vào bệnh viện để thay băng. Riêng bà Mai vẫn bặt vô âm tín.

Nói về vụ việc, một thành viên trong gia đình nạn nhân cho hay, 4h sáng hôm đó, khi ngủ dậy, ông Hùng còn ra bàn uống nước và trở lại giường ngủ bình thường. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hùng và bà Mai có to tiếng với nhau. Ngoài ra, gần đây người đàn ông này còn nói với vợ có quan hệ với người phụ nữ khác.

* Tên nạn nhân và nghi phạm trong bài đã được thay đổi.

Theo Tri Thức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.