Người đàn bà bán hủ tiếu, tạt axit mù mắt người tình lĩnh án tù

Người đàn bà bán hủ tiếu, tạt axit mù mắt người tình lĩnh án tù

Thứ 6, 23/06/2017 15:32

Cho rằng người tình có người phụ nữ khác, Đậm đã tạt axit mù mắt người này rồi bỏ trốn suốt 24 năm.

Ngày 23/6, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Đậm (SN 1957, quê xã An Bình, huyện Long Hồ; thường trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ điều tra - Người đàn bà bán hủ tiếu, tạt axit mù mắt người tình lĩnh án tù

Đặng Thị Đậm tại phiên xét xử (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong quá trình điều tra, Đậm đã nhờ gia đình thỏa thuận bồi thường cho gia đình ông S. 130 triệu đồng nên đã được nạn nhân làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông S. cho biết: “Hơn 3 tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), tôi may mắn thoát chết, nhưng 2 mắt của tôi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, là gánh nặng cho gia đình. Tai họa ập đến đã khiến tôi mất việc làm, gia đình phải bán ruộng vườn để chữa trị".

Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.