Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 7, 23/12/2017 21:15

Trước thềm Giáng sinh và Tết Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần, PV Người Đưa Tin tại miền Tây đã ghi nhận quang cảnh người dân nhộn nhịp đón mùa Noel ấm áp.

Tại Vĩnh Long

Dù còn một ngày nữa mới tới dịp lễ Giáng sinh, nhưng người dân tại tỉnh Vĩnh Long đã đổ xuống đường chơi Noel sớm trong tiết trời se lạnh.

Tại Quảng trường Vĩnh Long (phường 1, TP.Vĩnh Long) rất đông người dân kéo đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

Tại Quảng trường Vĩnh Long, các em nhỏ trong trang phục ông già Noel đang vui chơi ca hát (Ảnh: Thanh Lâm).

Anh Lê Văn Giàu (30 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, anh tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần nên đưa cả gia đình nhỏ của mình đến Quảng trường đi dạo để tận hưởng không khí Giáng sinh an lành.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 2).

Dù chỉ mới hơn 18h ngày 23/12, nhưng nhiều người dân đã đến khu thương mại Vincom để tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Thanh Lâm).

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 3).

Bên trong Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long, rất đông người dân đến chơi Noel sớm (Ảnh Thanh Lâm).

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 4).

Nhiều gia đình nhỏ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thanh Lâm).

Một cửa hàng kinh doanh mùa Giáng sinh trên đường Phạm Hùng (phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sức mua quà Giáng sinh năm nay vẫn bình thường, không hút hàng như mọi năm.

Để tận dụng lấy công làm lời, cửa hàng kiêm luôn việc chuyển quà đến từng địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng chứ không thuê ông già Noel như trước.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 5).

Nhiều cửa hàng kinh doanh mùa Giáng sinh vắng khách (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại TP.Cần Thơ

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP.Cần Thơ, tuyến đường 30 tháng 4 và Đại lộ Hòa Bình được trang trí bằng hệ thống đèn kéo dài 5km, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách khi xuống phố.

Đường phố được trang hoàng lung linh bởi những giàn đèn trang trí đa màu sắc, các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh với hình ảnh máng cỏ và Chúa Hài đồng, cây thông Noel, vòng lá mùa Vọng được xây dựng công phu, sinh động, ý nghĩa.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 6).

Các bạn trẻ tại TP.Cần Thơ trong trang phục ông già Noel (Ảnh: Biên Cương).

Tại các nhà thờ lớn như: Nhà thờ An Thạnh, nhà thờ chính tòa Cần Thơ, nhà thờ Giáo xứ Tham tướng…nhiều người dân đã tìm đến để cảm nhận không khí đêm Giáng sinh với các nghi thức lễ Vọng, cầu nguyện và biểu diễn của cả đoàn.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 7).

"Biển người" đã đổ về con đường đèn 30 tháng 4 (quận Ninh Kiều) và một số đường lân cận để vui chơi, chào đón một mùa lễ Giáng sinh an lành (Ảnh: Biên Cương). 

Chị Nguyễn Minh Loan (ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ, tại khu vực chị đang sinh sống, không khí Giáng sinh không chỉ có ở nhà thờ hay những ngôi nhà của người theo đạo Thiên chúa mà hiển hiện trên khắp các nẻo đường, ngõ hẻm.

Người dân ngoài việc bận rộn mua sắm vật dụng trang trí cây thông Noel và quà tặng cho người thân, bạn bè còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Người dân như xích lại gần nhau hơn để cùng nhìn lại, chia sẻ khó khăn và chúc mừng thành công đạt được trong năm vừa qua. 

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 8).

Cây thông cao hơn 5m trước trung tâm Vincom tập trung nhiều người đến chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Biên Cương).

Chị Đoàn Thanh Thúy (ngụ quận Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cùng gia đình tìm đến nhà thờ Cái Tắc, (tỉnh Hậu Giang ) chơi Noel.

"Mọi năm, đợi đến đúng lễ mới đi chơi Noel nhưng quá đông người, phải chen chúc nên năm nay gia đình quyết định đi chơi sớm", chị Thúy chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) lại chia sẻ, anh quyết định đưa người nhà đi chơi Noel sớm.

"Năm nay, tôi đưa gia đình lên trung tâm thành phố đón Giáng sinh, tôi cảm thấy có mùa Noel thật ấm áp và đầy ý nghĩa", anh Tùng chia sẻ.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 9).

Ông già Noel phát quà cho trẻ em (Ảnh: Biên Cương).

Người dân đón Noel không quên nán lại chụp những tấm ảnh kỷ niệm cùng mô hình những chú người tuyết đáng yêu hay ngôi nhà phủ tuyết trắng, bên cây thông đặc sắc dưới ánh đèn màu lung linh của phố phường.

Tất cả như hòa quyện cùng người dân miền Tây chào đón một mùa Giáng sinh an lành.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 10).

Các bé chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Biên Cương).

Tại tỉnh Cà Mau

Dù còn 1 ngày nữa, ngày lễ Giáng sinh năm 2017 mới chính thức bắt đầu, thế nhưng ngay giờ phút này, tại nhà thờ Họ đạo Cà Mau (phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã nô nức không khí đón mừng ngày lễ này.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 11).

Quang cảnh nhà thờ (Ảnh: Việt Tâm).

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 12).

Nhiều người dân tập trung về nhà thờ Họ đạo Cà Mau để đón Giáng sinh (Ảnh: Việt Tâm).

Tất cả người dân đều hòa trong sắc màu lung linh của ánh đèn trang trí, màu xanh của những cây thông Noel và ngập tràn cùng sắc đỏ của trang phục ông già Noel xen lẫn tiếng nhạc tạo không khí rộn ràng vui tươi giữa tiết trời se lạnh.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 13).

Không phân biệt là người theo đạo Thiên Chúa hay không, người dân Cà Mau náo nức cùng nhau tham gia đón Noel và coi đây là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu tôn giáo (Ảnh: Việt Tâm).

Đúng 19h, sau những bài Thánh ca vang lên là giây phút cầu nguyện. Đây cũng là lúc để mọi người cùng tĩnh tâm nhớ về ơn Chúa đã ban phước lành, mang đến sự bình an cho loài người.

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 14).

Nhiều người đã chọn dịp này để gia đình cùng đi chơi, chụp hình lưu niệm, gửi thiệp chúc mừng và cùng ước nguyện về một năm mới tốt lành, nồng ấm, yên vui (Ảnh: Việt Tâm).

Tin nhanh - Người dân miền Tây háo hức trước thềm Giáng sinh trong tiết trời se lạnh (Hình 15).

Giây phút làm lễ trang nghiêm trong nhà thờ (Ảnh: Việt Tâm).

Nhóm phóng viên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.