Trên tuyến QL 1A (thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) lượng xe máy di chuyển về TP.HCM cũng tăng đột biến. (Ảnh: Thanh Lâm).
Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngày 21/2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), trên QL 1A (đoạn thuộc địa phận xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; vòng xoay tuyến tránh TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hướng từ TP.Cần Thơ đi TP.HCM, các phương tiện xe máy, ô tô di chuyển khá chậm.
Anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, do sợ kẹt xe như những năm vừa qua nên từ 4h cùng ngày, anh đã bắt đầu khởi hành bằng xe mô tô đi tỉnh Đồng Nai để làm công nhân.
Tại khu vực chân cầu Mỹ Thuận (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), nhiều người cho xe máy dừng tạm bên đường để nghỉ ngơi vài phút. (Ảnh: Thanh Lâm).
Tuy nhiên, do lưu lượng người và phương tiện các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau,… đồng loạt đổ về hướng TP.HCM nên có đoạn xảy ra tình trạng ùn xe cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Nam phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể di chuyển được quãng đường dài khoảng 100km.

Tại khu vực phà Vàm Cống, nhiều phương tiện ô tô, xe máy di chuyển khá chậm. (Ảnh: Thanh Lâm).
Tương tự, trên tuyến QL 80, QL 91 hướng từ các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp đi TP.HCM cũng xảy ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ. Trong khi đó, hướng ngược lại, các phương tiện di chuyển thông thoáng.

Do lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực phà Vàm Cống. (Ảnh: Thanh Lâm).
Tại khu vực phà Vàm Cống (nối 2 bờ tỉnh An Giang và Đồng Tháp), nhiều phương tiện ô tô, xe máy phải “chôn chân” nối đuôi nhau xếp hàng dài để chờ qua phà.

Nhiều phương tiện ô tô, xe máy phải “chôn chân” nối đuôi nhau xếp hàng dài cả km để chờ qua phà Vàm Cống. (Ảnh: Thanh Lâm).
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (30 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cho biết, do xảy ra tình trạng kẹt xe nên chị đã phải chờ hơn 45 phút mới qua được phà Vàm Cống để tiếp tục di chuyển về tỉnh Bình Dương.

Nhiều phương tiện ô tô phải xếp hàng dài để chờ qua phà Vàm Cống. (Ảnh: Thanh Lâm).
“Năm nay, công ty của tôi bắt đầu làm việc vào ngày mùng 8 Tết (ngày 23/2), nên tôi phải đến trước và nghỉ một ngày lấy lại sức khỏe. Sau đó, tất cả công nhân bắt đầu công việc cho một năm mới”, chị Hạnh nói.