Người đàn ông 44 tuổi đã đến Bệnh viện Quốc gia Muhimbili ở Tanzania và than phiền về việc chảy mủ dưới núm vú phải, nhưng các bác sĩ lại bối rối vì anh ta không có triệu chứng nào khác.
Bệnh nhân giấu tên này cho biết không hề đau ngực, khó thở, ho hay sốt và các dấu hiệu sinh tồn của anh được cho là hoàn toàn bình thường. Điều này khiến các bác sĩ bối rối và mãi đến khi người đàn ông này nhớ lại một sự việc xảy ra gần một thập kỷ trước, họ mới có thể phát hiện ra lý do.

Người đàn ông không hề biết con dao ở trong ngực mình. (Ảnh: Jam Press/Tạp chí báo cáo ca phẫu thuật)
Trong một cuộc ẩu đả dữ dội, anh cho biết mình bị nhiều vết cắt ở mặt, lưng, ngực và bụng, mặc dù các bác sĩ đã xử lý vết thương tại thời điểm đó.
Cuộc sống của anh "bình yên vô sự" kể từ đó, theo lời bệnh nhân, cho đến khi anh ấy nhận thấy mủ chảy ra từ dưới núm vú. Và rồi thật khó tin, một phim chụp X-quang ngực đã tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh hiện tại của người đàn ông - một lưỡi dao lớn găm vào giữa ngực. Các bác sĩ có thể thấy con dao đã đâm xuyên qua xương bả vai phải và tránh được các cơ quan quan trọng.
Trong quá trình phẫu thuật, con dao đã được rút ra cẩn thận, đồng thời mủ - do mô chết gây ra - cũng được dẫn lưu. Bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 24 giờ trước khi được chuyển đến khoa tổng quát, nơi ông nằm trong 10 ngày để các bác sĩ theo dõi tình trạng.
Trường hợp được Tạp chí Báo cáo Ca phẫu thuật đưa tin vào tháng trước cho biết bệnh nhân, người được điều trị tại Bệnh viện Quốc gia Muhimbili đã hồi phục tốt và các cuộc hẹn tái khám không có gì xảy ra.
Phương Linh (T/h)