Một người đàn ông đã bị đánh đập dã man bởi gia đình vợ tại Baghpat, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Vụ việc đã được camera ghi lại và clip đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trong clip, người đàn ông đang bị anh em vợ đánh đập dã man vì đã hỏi vợ về một người đàn ông lạ mặt đã đến nhà họ.
Chứng kiến cảnh chồng bị đánh chảy máu, người vợ chỉ đứng nhìn mà không can thiệp. Vụ việc được cho là xảy ra tại làng Dola thuộc khu vực đồn cảnh sát Singhawali Aheer.

Người đàn ông bị gia đình vợ đánh tới tấp.
Nạn nhân đã được xác định là Rohit, làm nhân viên hợp đồng tại Sở Điện lực. Rohit cáo buộc rằng vào đêm ngày 14/6, anh đã bị anh em nhà vợ tấn công dã man. Những người này được cho là theo lệnh của người vợ.
Bạo lực leo thang đến mức chú và chị dâu của Rohit, những người cố gắng can thiệp, cũng bị thương trong vụ việc. Mặc dù bị thương nặng, Rohit vẫn cố gắng đến đồn cảnh sát địa phương để nộp đơn khiếu nại.
Vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện cho đến nay. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và nghi phạm sẽ bị bắt sau khi hoàn tất quá trình điều tra.
Cảnh sát cho biết: "Về vấn đề này, một vụ việc đã được ghi nhận tại đồn cảnh sát Singhavali Ahir. Các hành động pháp lý tiếp theo đang được thực hiện".
Trúc Linh (T/h)