Người đàn ông chết thảm vì ngủ quên trong xe rác

Người đàn ông chết thảm vì ngủ quên trong xe rác

Thứ 5, 15/08/2013 10:53

Một người đàn ông vô gia cư đã bị nghiền nát đến chết bởi một cần cẩu lớn tại một nhà máy tái chế do ngủ quên trong xe rác.

Một người vô gia cư đã được tìm thấy trong đống rác trong tình trạng toàn thân đầy những vết thương khủng khiếp. Nạn nhân được xác định là Ranjit Singh năm nay 46 tuổi. Ông này đã ngủ quên trong thùng rác và chết thảm bởi một chiếc cần cẩu.

Bradshaw, giám sát viên đêm tại nhà máy tái chế Biffa trong Tipton, West Midlands cho biết, anh đã nghe thấy một tiếng "uỵch" và nhận ra điều gì đó bất thường.

Lạ & Cười - Người đàn ông chết thảm vì ngủ quên trong xe rác

Nhà máy tái chế rác Biffa, nơi ông Singh bị máy xúc nghiền nát

Sau đó ông phát hiện ra cơ thể của ông Singh trong một đống rác khi nó được nâng lên dây chuyền. Ngay lập tức ông Bradshaw đã gọi cứu hộ khẩn cấp đến.

Theo các điều tra viên, khám nghiệm tử thi cho biết: "Người đàn ông đã bị thương khủng khiếp do máy xúc rác. Ông bị gãy xương chậu và cột sống."

Bồi thẩm đoàn đã kết luận cái chết của ông Ranjit Singh là do tai nạn.

Linh Ngân (Theo Daily Mail)

 




Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.