Người đàn ông chống lại hà bá trên “dòng sông chảy ngược”

Người đàn ông chống lại hà bá trên “dòng sông chảy ngược”

Nguyễn Văn Ngọc Thi

Nguyễn Văn Ngọc Thi

Thứ 5, 04/10/2018 15:00

Hơn 30 năm lênh đênh trên dòng sông Sêrêpôk, ông Hiệu không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần "cướp cơm" của hà bá để cứu người. Mặc dù đi ngược lại với tâm niệm của những người làm nghề sông nước nhưng ông chưa một lần hối hận vì những gì đã làm.

image

Phóng sự “Người đàn ông chống lại “hà bá” trên “dòng sông chảy ngược” ở Tây Nguyên

Người đàn ông chống lại hà bá trên “dòng sông chảy ngược”. (Thực hiện: Văn Thi)

Ông Lê Văn Hiệu (ngụ tại thôn 6, xã Hòa Phú, TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được biết đến như một người sống lặng lẽ, không ham danh vọng.

Mới- nóng - Người đàn ông chống lại hà bá trên “dòng sông chảy ngược”

Ông Hiệu, người đàn ông chống lại “hà bá” trên “dòng sông chảy ngược”. (Ảnh: Văn Thi).

Ông được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh yêu quý dành cho một tình cảm nhất định sau những gì ông đã làm ở cây cầu Sêrêpôk suốt hơn 30 năm qua.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục gửi đến quý bạn đọc phần 2 phóng sự “Người đàn ông chống lại “hà bá” trên “dòng sông chảy ngược” trên chuyên mục Video vào lúc 15h ngày 5/10/2018. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.