Một nhân viên chính quyền Tây Bengal đã bị bắt vì cáo buộc đâm và làm bị thương các đồng nghiệp ở Newtown, Kolkata, Ấn Độ, sau khi đơn xin nghỉ phép của anh ta bị từ chối, tờ India Today đưa tin.
Trong clip được ghi lại, Amit Kumar Sarkar đang đi bộ trên đường phố với một con dao dính máu, khiến những người qua đường hoảng sợ và cầu xin anh ta bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng, anh ta đã bị bắt sau khi một cảnh sát giao thông ra lệnh anh ta đầu hàng.
![Người đàn ông đâm 4 đồng nghiệp rồi cầm dao lang thang trên phố- Ảnh 1. Người đàn ông đâm 4 đồng nghiệp rồi cầm dao lang thang trên phố- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/7/dam-dong-nghiep-17389292503071822198072.jpg)
Người đàn ông cầm dao đi lang thang trên phố sau khi đâm đồng nghiệp.
Amit Kumar Sarkar đã nộp đơn xin nghỉ phép, nhưng yêu cầu của anh đã bị từ chối. Sau đó, anh đã cãi nhau nảy lửa với các đồng nghiệp. Trong cơn tức giận, Sarkar đã tấn công nhiều người trong văn phòng của mình vào ngày 6/2, các nguồn tin cho biết.
Trong vụ tấn công, Sarkar cũng làm bị thương một nhân viên bảo vệ của văn phòng.
Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, Sarkar khẳng định rằng các đồng nghiệp đã có những lời lẽ xúc phạm đến cha anh, chính điều này đã khiến Sarkar tức giận. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được lời khai này. Các nhà chức trách cũng đang điều tra nguồn gốc của con dao và cách anh ta có được nó.
Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại Sarkar và một cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành. Cảnh sát cũng đang xem xét liệu anh ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần hay không, báo cáo của India Today cho biết thêm.
Hải Vân