Một bé trai ba tuổi bị bắt cóc tại khu vực Udhna, thành phố Surat, Ấn Độ, đã được giải cứu trong vòng 1 giờ, nhờ sự phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của Cảnh sát Surat.
Vụ bắt cóc được ghi lại bằng camera giám sát, đã dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm khẩn trương, bao gồm việc quét gần 200 đoạn video từ camera giám sát trong và xung quanh khu vực.

Đứa trẻ bị người đàn ông bắt cóc khi đang chơi trên đường.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 29/10 tại Udhna. Theo cảnh sát, đứa trẻ đang chơi ngoài nhà thì một người đàn ông lạ mặt đến gần, dụ dỗ em bằng socola và tiền rồi mang em đi. Mẹ của đứa trẻ, chị Sadhna, phát hiện con trai mất tích nên ngay lập tức báo cho chồng và cảnh sát.
Sau khi xem lại đoạn clip từ camera giám sát an ninh tại địa phương, cảnh sát đã xác định được hình ảnh một người đàn ông đang dắt đứa trẻ đi. The Cảnh sát Udhna, đây là một vụ bắt cóc và mở cuộc truy lùng trên toàn thành phố.
Trong vòng 1 giờ, cảnh sát đã lần ra và bắt giữ nghi phạm tại Harinagar Section 2, cách hiện trường chưa đầy 1 km.
Nghi phạm ban đầu được xác định là Pappu Yadav, nhưng trong quá trình thẩm vấn, hắn khai tên thật là Pappu Nabban Sheikh, 27 tuổi, người Đan Mạch, quê ở Uttar Pradesh, vừa chuyển đến Surat làm việc tại nhà máy cách đây 1 tháng. Cảnh sát nghi ngờ hắn bắt cóc đứa trẻ vì tưởng nhầm cậu bé là con gái do mái tóc dài.
Cảnh sát sau đó xác nhận cảnh nghi phạm bị bắt giữ cũng được ghi lại bởi camera giám sát gần đó. Đứa trẻ được giải cứu hiện đã đoàn tụ an toàn với gia đình.
Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ đằng sau vụ bắt cóc. Kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy nghi phạm có thể đã lên kế hoạch bắt cóc với mục đích xấu.
Phương Linh (t/h)