Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/2, khi cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tấn công dẫn đến tử vong gần hội trường làng ở Mueang, huyện Sangkhla, tỉnh Surin, Thái Lan.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể của An, người dân địa phương, với chiếc chân giả nằm trên mặt đất cạnh một bục gỗ. Người thân của nạn nhân cũng có mặt và không giấu được thương tiếc.
![Người đàn ông khuyết tật 52 tuổi bị đánh tử vong, người thân hé lộ chi tiết đau lòng- Ảnh 1. Người đàn ông khuyết tật 52 tuổi bị đánh tử vong, người thân hé lộ chi tiết đau lòng- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/84137818385850368/2025/2/12/nguoi-dan-ong-khuyet-tat-52-tuoi-bi-danh-tu-vong-nguoi-than-he-lo-chi-tiet-dau-long-1739329874073514868979.jpg)
Đối tượng Sompong bị bắt giữ. Ảnh: KhaoSod
Theo The Thaiger, các nhân chứng cho biết An đã bị Sompong, 47 tuổi, tấn công khi tất cả đang cùng nhau tháo dỡ lều trại sau sự kiện.
Sompong thú nhận đã cãi nhau với An khi họ đang uống rượu. Trong lúc xô xát, Sompong đã đá vào cổ An khiến anh ta ngã và đập đầu vào gốc cây.
Sompong đã bị buộc tội hành hung dẫn đến tử vong. Em gái của nạn nhân, nói trong nước mắt, bày tỏ không tin việc anh trai mình tử vong trong khi xô xát với người khác, KhaoSod đưa tin.
Cô chia sẻ rằng anh trai bị tàn tật sau một vụ tai nạn cách đây nhiều năm và đang sống với một người anh trai khác. Cô cho rằng vụ tấn công là phi pháp, vì anh ấy không có khả năng tự vệ, và yêu cầu cảnh sát phải công bằng.
Minh Hoa (t/h)