Hai tên tội phạm đã đột nhập vào lối đi trước nhà của Tom Donohue, 30 tuổi, và đốt chiếc Mercedes S-Class màu trắng của anh.
Chúng cũng bị quay lại cảnh đập vỡ cửa sổ phía trước bên trái chiếc Range Rover Sport màu đỏ.
Trong vụ tấn công, đốt phá xảy ra vào 5h24 ngày 17/3, Donohue đang ngủ cùng với ba đứa con của mình là Lilly-Rae, 4 tuổi, Poppy-Mae, 7 tuổi, Oliver, 8 tuổi, tại nhà riêng ở đường Upton, Bidston, Wirral, Merseyside, Anh.
May mắn thay không ai bị thương nhưng Donohue mô tả các cuộc tấn công là "khủng khiếp".

Chiếc xe ô tô bị 2 tên côn đồ đốt cháy.
Vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, hai tên côn đồ cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cửa hàng sữa của anh bằng cách ném một viên gạch đập vỡ cửa sổ phía trước trong khi khách hàng vẫn còn ở bên trong.
Ông Donohue đã phải tốn gần 2.000 bảng Anh để thay cửa sổ cho cửa hàng sữa.
Nhớ lại sự việc đêm đó, ông cho biết: "Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập vào cửa sổ xe Range Rover. Tôi ra khỏi giường thấy có chuyện đang xảy ra. Tôi đã hét vào mặt chúng, đó là lúc chúng bỏ chạy khỏi hiện trường".
Ông Donohue cho biết một trong những tên tội phạm đã nhanh chóng quay lại nhà ông và cố ném một viên gạch qua cửa sổ trước nhà, nơi được dùng làm phòng chơi cho các con ông.
Ông cho biết: "May mắn thay, viên gạch chỉ trúng vào phần nhựa ở trên chứ không phải cửa sổ, nếu trúng thì ngọn lửa có thể lan vào nhà và gây ra hậu quả thảm khốc".
Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Merseyside đã có mặt tại hiện trường vụ việc, nơi một xe cứu hỏa được điều đến. Khi đến nơi, lính cứu hỏa phát hiện một chiếc xe đang bốc cháy và nó đã được dập tắt vào 6h56.
Cảnh sát Merseyside cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Hải Vân (T/h)